Em "tàu ngầm" trên đây khá thường xuyên nhưng hôm nay mới dám mạnh dạn gửi bài, hi vọng nhận được thư của anh nhé.
Tự thấy mình là con người của gia đình, khá hướng nội. Em thích đọc sách, đi cà phê, gặp bạn thân hoặc về quê với gia đình vào mỗi cuối tuần; thích đọc chuyên mục Tâm sự của VnExpress. Em hơi ngại ngùng và ít nói khi gặp người lạ nhưng quen thân rồi thì sẽ nói chuyện thoải mái hơn.
Mong anh có chung sở thích như em, là người có chí tiến thủ và năng lượng tích cực. Nếu anh sống và làm việc ở Hà Nội thì tốt quá, em sẽ mời anh cốc bạc xỉu ở quán cà phê yêu thích của em. Em tin mỗi người mình gặp đều là người mình cần gặp, mong là sẽ gặp được anh.
Xin được trích vài dòng từ bài hát em rất thích:
Đường còn dài
Và còn nhiều hơn chông gai
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại
Ngày vui dễ lắng mau phai...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ntla
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ