Chào anh,
Đối với em, không có gì là mãi mãi nhưng nếu được thì hãy yêu trọn vẹn để không phải hối tiếc. Thực ra, em đã hơn 30 tuổi rồi nên không còn mộng mơ nữa. Nhưng cuộc sống này, thêm tí lãng mạn, mộng mơ cũng hay anh nhỉ?
Nếu được, em mong anh là người sống có lý trí, thực tế nhưng lãng mạn khi cần thiết, đủ bao dung khi em trót lỡ làm sai điều gì, biết cách cư xử để em lấy làm tấm gương noi theo, đủ kinh tế để chúng mình cùng cố gắng cho tương lai. Còn cần đủ gì nữa không thì em sẽ nói sau. Nếu được, em hy vọng anh còn độc thân.
Em độc thân, mặt không xinh nhưng thấy bảo ưa nhìn, tâm hồn thì lúc nào cũng ở tuổi đôi mươi. Công việc cũng có thể gọi là ổn định theo suy nghĩ của riêng em. Tính tình chưa đến nỗi khó ở lắm nên chắc anh chịu được thôi (cười).
Em đang ở Hà Nội nhưng nếu gặp Mr Right thì em cũng không ngại bỏ thủ đô theo anh đâu. Chỉ là anh có đủ tự tin mang em đến cùng trời cuối đất không thôi.
Nhớ nhé anh. Không có gì là mãi mãi, quan trọng là chúng ta yêu nhau. Chỉ cần mình cần nhau là đủ. Hẹn gặp anh trong một ngày gần nhất.
Em của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tiểu Cá Mực
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ