Anh, em chờ anh lâu lắm rồi sao anh chưa xuất hiện. Tuy bề ngoài em được mọi người đánh giá là trẻ nhưng anh biết không em đã hơn 30 tuổi rồi, lúc nào em cũng nghĩ mình mới có 22 thôi. Sau khi tốt nghiệp đi làm em có gặp và quen nhưng duyên chưa đến đâu anh à, chắc là duyên số nói em chờ đợi anh.
Có phải Sài Gòn quá đông mà anh kẹt xe chưa đến được phải không anh? Hàng ngày em vẫn chăm sóc bản thân mình tốt và quan tâm đến mọi người quanh mình, chia sẻ buồn vui với họ. Em không yêu cầu cao gì ở anh cả, anh hãy sống theo những gì anh cảm thấy thoải mái. Em chỉ ước gặp được anh, người có đủ sự yêu thương bao bọc em và chia sẻ với em mọi chuyện trong cuộc sống để thực hiện mọi mơ ước cùng nhau. Vẫn ở đây và chờ đợi anh. Em muốn viết ngắn để anh có thời gian viết mail cho em và chúng ta cùng nói chuyện, tìm hiểu nhau. Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Mỹ Duyên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ