Lại một mùa đông cô đơn em vẫn ngồi đây gõ từng dòng chữ, hy vọng có thể tìm thấy anh qua chuyên mục này. Em sinh ra và lớn lên ở một huyện ngoại thành Hà Nội, đi làm cũng gần trung tâm thành phố. Em sinh năm 1996, dáng người bình thường cũng với chiều cao khiêm tốn. Em có công việc ổn định, đủ lo cho bản thân và tương lai gần.
Em vẫn luôn thiếu một ai đó để cùng chia sẻ những buổi tối bình yên, những chiều mưa lặng lẽ ngoài cửa sổ, hay chỉ đơn giản là những buổi sáng cuối tuần cùng nhau dạo bước dưới ánh nắng mùa đông ấm áp. Em mong anh là một người chững trạc, trưởng thành, sống có trách nhiệm, có công việc ổn định. Hy vọng anh đọc được những dòng thư này, nếu cảm thấy phù hợp thì mail lại cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Cam Tu
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ