Trước đây khi còn ở tuổi mộng mơ, em luôn muốn lấy được một người chồng giàu. Nhưng khi đã đi làm, được va vấp nhiều, em nhận ra rằng, một người tử tế, sống có trách nhiệm và có ý chí phấn đấu mới là mục tiêu hướng tới của mình. Thật vui và may mắn nếu anh là một người có điều kiện về kinh tế, nhưng nếu bây giờ chưa có thì cũng không sao, chúng ta sẽ cùng đồng hành và cố gắng.
Đôi chút về em: Em quê ở Hà Nam, sinh năm 1996, cao 1m58 và nặng 50 kg, trình độ đại học. Em có khuôn mặt khá phổ thông, bình thường, có một công việc ổn định, là người sống có trách nhiệm, đạo đức. Tính cách có chút hướng nội, tuy nhiên nếu đã quen thì em là người khá vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người. Gia đình em cơ bản, bố là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, mẹ vẫn đang công tác. Nhà em có hai chị em gái, em là lớn, em gái em cũng đã đi làm và tự lo được cho bản thân.
Hy vọng về anh: Em mong anh đang sống và làm việc ở Hà Nội, có định hướng định cư tại Hà Nội, quê quán ở Hà Nam thì tốt. Em hy vọng anh cao hơn em một cái đầu, cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen. Em chưa từng kết hôn nên mong anh cũng thế. Công việc của em cũng sẽ có một vài thời điểm hơi bận rộn nên hy vọng anh có thể thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là điểm tựa cho nhau cùng cố gắng phát triển hoàn thiện bản thân, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ