Dường như đối diện với màn hình máy tính làm cho con người trở nên can đảm hơn, làm cho bản thân có dũng khí nói thật với cảm xúc của mình hơn. Hoặc có lẽ tối nay trời mưa làm em cảm thấy một chút yếu đuối. Em từng mong ước được nắm tay một người đi đến cuối cuộc đời nhưng cuộc sống đôi khi không như những gì mình muốn.
Em là công chức nhà nước, tự nhận mình là người hơi cầu toàn, hơi hướng nội, hơi nhạt nhẽo khi cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và con. Tuy em cảm thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng thật sâu trong tâm hồn mong muốn tìm được một nửa thuộc về mình. Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có được, phải không anh?
Em là một người bình thường nên cũng không có mong ước quá cao siêu về anh, nhưng em mong anh (dù nhiều tuổi hay ít tuổi hơn em) là người chín chắn trong suy nghĩ, trưởng thành trong hành động, là một người đàn ông kiên nhẫn và đáng tin cậy, có một công việc ổn định, một cuộc sống lành mạnh. Những dòng chữ trên đây không thể hiện hết được tính cách hay bản thân một con người. Do đó, em mong anh nếu cảm thấy chúng ta có cùng suy nghĩ, hãy phản hồi bài viết của em để hai ta có cơ hội kết bạn, tìm hiểu nhiều hơn. Mong anh là một người bạn để có thể thấu hiểu, chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống, động viên nhau cùng cố gắng.
"Hạnh phúc đôi khi đơn giản là có một công việc ổn định, tối về ăn cơm có món mình thích, mua một món đồ vừa vặn tiền vẫn còn dư, gặp được người muốn gặp, đến một nơi bản thân muốn. Vừa vặn bình yên..."
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mèo lười
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ