Bước sang tuổi 30, em hoang mang tự hỏi vì sao đến giờ vẫn một mình, tự cảm thấy chênh vênh dù trong suy nghĩ luôn tin rằng em sẽ tìm thấy anh, chỉ là chậm một chút.
Em là người con miền Trung, sinh ra trong gia đình thuần nông, ba mẹ đều rất chân chất, hiền hòa và hết mực yêu thương con cháu. Làm nông cơ cực, sương gió, nhìn ba mẹ suốt ngày dãi nắng, dầm mưa, thương lắm anh ạ. Họ thật tuyệt vời và cũng thật vĩ đại vì đã nỗ lực hết mình để con cái được ăn học đầy đủ và có cuộc sống đỡ vất vả hơn mình. Kể vậy để anh biết gia đình em cơ bản, đơn giản, mọi người yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, yên tâm về gia đình nhà vợ anh nhé.
Là người chăm học và gần như suốt thời gian đến trường, ngoài việc phụ ba mẹ làm nông, em chỉ biết đến học (giờ nghĩ lại thấy nhạt thật sự). Lớn lên xíu nữa em chọn học đại học xa nhà, tận thành phố Hồ Chí Minh. Học hành, ra trường, đi làm, rồi vừa làm vừa học chuyên sâu (chuyên sâu về mảng nghiệp vụ không phải học lên thạc sĩ, tiến sĩ) long đong từ thành phố Hồ Chí Minh rồi sang Bình Dương, không ngại môi trường mới, thử thách mới, hiện em đã chuyển về và làm việc tại quê Quảng Bình gần được hai năm. Môi trường nào cũng đều có ưu và khuyết, em dễ sống, dễ chấp nhận và tự biết đủ (dù lúc đầu về không quen, anh biết mà, thành thị và nông thôn khác nhau lắm). À em cũng dễ nuôi nữa anh nhé.
Tính em trầm lắm (cái gì quan trọng phải nhấn mạnh), không thích tranh cãi hay giải thích nhiều đâu, cũng không thích nhiều chuyện nữa (đặc biệt là nhiều chuyện về người khác) nên cũng hay bị nhạt, nhưng em biết lắng nghe, sẽ nghe tất cả những gì anh nói, nên anh đừng thấy em nhạt mà ngại nói nhé. Nếu muốn gì từ em, xin hãy nói với em, em sợ rằng mình không đủ tinh tế để nhận ra những gì anh muốn chứ em không phải là người vô tâm. Em có sự cầu thị và hãy cùng hướng về nhau anh nhé.
Về anh: mong anh chân thành và điềm tĩnh, lớn tuổi hơn em hoặc nhỏ hơn đừng quá hai tuổi nhé. Anh cao hơn em một xíu (em chỉ có 1m56 thôi, không phải mét bảy đâu, anh yên tâm chưa?), chưa từng kết hôn, trình độ đại học (không bắt buộc) nhưng đừng nhìn nhận vấn đề quá phiến diện nghe anh, có dự định sinh sống và làm việc tại Quảng Bình hoặc Đà Nẵng (em sẽ chọn một trong hai nơi này để gắn bó lâu dài và dĩ nhiên ở đó có anh).
Cuối cùng là mong muốn quan trọng nhất, mong anh thật sự nghiêm túc để phát triển một mối quan hệ, suy nghĩ về gia đình nhỏ nơi hai vợ chồng cùng cố gắng, bao dung, chấp nhận và cùng đồng hành. Xin đừng gửi thư cho em chỉ vì đang nhất thời cô đơn, tìm kiếm mối quan hệ tạm bợ hoặc có vợ cho bằng người ta, anh nhé.
Lần đầu gửi thư, hy vọng cũng là lần cuối, nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em, đừng ngần ngại. Em đợi thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: D.Hiền
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
- Giới tính: Nữ