Sài Gòn những ngày đầu mùa mưa, vậy là một mùa mưa nữa lại bắt đầu rồi. Chiều nay tăng ca bên góc cà phê yên tĩnh với điệu nhạc du dương trữ tình, tự dưng em da diết thèm một bờ vai hay đơn giản chỉ một người có thể nghe em thủ thỉ tâm sự cùng nhau. Em là dân văn nhưng đam mê ngoại ngữ và hoàn cảnh gia đình cũng không cho phép mơ mộng nên văn chương chỉ đành gửi lại thầy cô. Bao năm tháng phải mạnh mẽ lăn lộn với đời, cũng có chút vui buồn trong tình yêu nhưng chắc không được gọi là may mắn. Dù vậy em vẫn luôn rất tích cực. Vì dù sao đi nữa, mỗi sáng thức dậy mình vẫn còn có việc để làm, cơm để ăn và nhà để về.
Sài Gòn những ngày đầu mùa nắng chói chang, ngồi ngắm xe cộ qua lại, một chút buồn, một chút tủi thân, một chút yếu đuối chợt len lỏi. Có lẽ đó cũng là dấu hiệu của tuổi tác, của thời gian, dù ngoại hình có thể che đi một phần nào đó. Em yêu lao động, luôn tự lập cầu tiến, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường nên cũng không mơ mộng gì xa xôi. Chỉ mong anh chân thành yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và cuộc đời mình. Nếu mình có duyên gặp nhau, cùng nhau san sẻ yêu thương, nhẹ nhàng với nhau thôi anh nhé, ngoài kia cuộc sống và công việc đã đủ mệt mỏi rồi. Dù muốn dù không, ngày mai vẫn tới, việc vẫn phải xong, nên lâu lâu cho em vài phút yếu đuối anh nhé. Mong nhận được hồi âm của anh. Chúc mọi người luôn vui khỏe.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hồng Minh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ