Em từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp đến nay cũng đã 17 năm. Học xong đại học, em đi làm cho một số công ty rồi có cơ duyên ra mở công ty riêng, đến nay đã khởi nghiệp được bảy năm nên có một số nền tảng nhất định.
Ngoài công việc, em hay tham gia một số tổ chức hiệp hội, tổ chức xã hội, từ thiện vì em thích các hoạt động cộng đồng. Ngoài ra thời gian rảnh, em thích ở nhà đọc sách, chăm sóc nhà cửa, trồng cây. Em thuộc mẫu người phụ nữ truyền thống.
Có lẽ vì mải mê với công việc và cuộc sống hối hả nên đến nay em vẫn chưa lập gia đình. Nhiều người nói đó là do duyên chưa tới, em cũng nghĩ vậy. Mong lần này nếu bài được đăng, mình sẽ có duyên gặp nhau, anh nhỉ?
Về mẫu người đàn ông, em mong anh cầu tiến, yêu thương vợ con, trân trọng gia đình. Em nghĩ về mặt sự nghiệp, kinh tế, nếu chung chí hướng, cùng cố gắng, hai vợ chồng có thể lo được cuộc sống đầy đủ, khá giả cho gia đình. Nhưng quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân vẫn là sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Có thật lòng yêu thương, mọi thứ đều có thể vượt qua cùng nhau.
Cảm ơn anh và quý độc giả đã đọc bài. Em mong mình có duyên gặp nhau, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ