Xin chào mọi người và chào anh – một nửa yêu thương đang lang thang đâu đó,
Em là cô gái được đặt biệt danh là bướng bỉnh, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.
Mọi chuyện vẫn ổn nếu như không bị mọi người thường xuyên nhắc nhở và đặc biệt khi mới đây em nhận được một yêu sách quyết liệt từ mẹ - người xưa nay chỉ nhắc khéo nhẹ nhàng - là nếu trong năm nay không ra mắt mẹ một chàng rể, sẽ bị ép theo phương pháp của mẹ. Em cũng có nhiều quân sư tư vấn lắm nhưng hình như chúng áp dụng không có hiệu quả đối với mình thì phải. Hy vọng qua bài này, em sẽ tìm được một nửa yêu thương đang bị lạc lối ở ngoài kia.
Về bản thân, em là người khá đơn giản trong cuộc sống, nhưng luôn biết rõ bản thân cần gì và muốn gì. Em khá dễ dãi nhưng luôn nhắc nhở bản thân cần phải gìn giữ giá trị đạo đức cần phải có. Em không thích sự giả tạo, biết kính trên nhường dưới, biết yêu thương, chăm sóc bản thân và những người mình yêu thương. Là một người khá lạc quan trong cuộc sống.
Em không thích áp đặt điều mình không thích cho người khác và sẵn sàng lắng nghe, sàng lọc những góp ý của người khác. Trong tình cảm và hôn nhân gia đình, dối trá và im lặng là điều không thể chấp nhận được. Nếu có vấn đề nào không hài lòng, anh hãy chia sẻ và nói ra quan điểm của mình để chúng ta cùng nhau điều chỉnh nhé.
Ngoại hình của em chắc không đến nỗi cần phải lo lắng lắm. Em hơi tròn, khỏe khoắn vì hay tập thể dục.
Em hy vọng anh cao trên 1,65 m, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, mạnh mẽ, quyết đoán và khỏe khoắn để cùng đi tập thể dục với em. Mong anh cá tính một chút, yêu sách và âm nhạc và thích dịch chuyển để chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: My
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ