Đôi lúc em cảm thấy lạc lõng giữa dòng người. Mỗi ngày bận rộn với những con số, báo cáo công việc, những câu chuyện phiếm với đồng nghiệp... em cứ ngỡ mình sẽ độc thân mãi như thế.
Nhưng đôi lần áp lực công việc, hỏng xe, một mình chuyển nhà, tình cờ đọc một câu chuyện trên mạng, đôi lần muốn đi dạo Hồ Tây, đi du lịch một mình... em chợt muốn có ai đó bên cạnh để có thể cùng chia sẻ mọi thứ.
Em không còn trẻ trung để mơ về những giấc mơ màu hồng, những chàng trai ngọt ngào như trong câu chuyện ngôn tình nữa. Chỉ mong gặp được một người đàn ông trưởng thành, hiểu biết, đã đi qua nhiều thăng trầm để biết lắng nghe và trân trọng những điều hiện tại.
Em chỉ là một cô gái bình thường, tính cách có chút thất thường và bướng bỉnh. Liệu anh có đủ can đảm nắm tay một cô gái có nhiều nỗi buồn như em?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ