Chào mọi người, em là tác giả bài viết: "Cô gái 28 tuổi không chấp nhận tình dục có trước yêu".
Em sinh năm 1991, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Ở cái tuổi này, em không còn chạy theo cái hào nhoáng bề ngoài. Ngoại hình rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ có tâm hồn, tính cách mới đi cùng nhau lâu dài.
Em thích người lớn tuổi vì ở họ có sự chững chạc, điềm đạm, vì họ từng trải nên ở họ có sự bao dung nhất định và biết trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống. Tất nhiên, nếu cưới được người yêu thương mình, vừa tốt lại có công việc ổn định thì càng tốt. Ai không ước mình được giàu có và hạnh phúc. Còn nếu không thì có ý chí làm ăn là được. Em không sợ đói vì em tin: có đức mặc sức mà ăn. Mình làm ăn chân chính thì từ từ rồi cũng sẽ phất lên.
À quên nữa, em được mọi người nhận xét là dễ thương, có khuôn mặt phúc hậu, công việc ổn định. Lúc trước em cũng từng có người yêu, mà quen được 3 tháng thì người ta bỏ em quen người khác. Cũng 5 năm rồi nên em không còn cảm thấy tổn thương hay buồn nữa. Từ đó tới giờ em không quen ai, chắc tại duyên chưa tới hay em chưa gặp đúng người. Em nghĩ vậy. Thực ra sau cùng trong em là muốn tìm một người có thể bao dung cho mình cả đời.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hana
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ