Đầu tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người, cảm ơn đã dành thời gian nghe trải lòng của cô gái đang độ tuổi chênh vênh. Tình cờ, em biết chuyên mục Hẹn hò, một ý nghĩ lóe lên trong đầu rằng liệu đây có phải nơi lý tưởng để mình trải lòng? Nghĩ là làm, khi ngồi gõ những dòng này, em trải qua một ngày cuối tuần tại Hà Nội thật nhạt nhẽo.
Em nghĩ với độ tuổi 25, chắc hẳn đâu đó có người chênh vênh như mình. Tất nhiên cũng có nhiều người ổn, thậm chí là tốt. Không sao mà, mỗi người có một cuộc đời để sống, trải nghiệm và tận hưởng thành quả mà mình đạt được.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và em không ngoại lệ. Em được nhận xét là tự lập, hiền, rất biết điều, tính cách và cư xử khá ổn. Dù vậy không hiểu sao em lại chưa gặp được chân ái cuộc đời, chỉ thấy toàn bước qua những mối quan hệ đổ vỡ đến đau lòng.
Em từng quan hệ tình dục trước hôn nhân với người yêu cũ. Chắc hẳn nhiều người đọc đến đây có suy nghĩ rằng em dễ dãi, chưa kết hôn mà đã quan hệ, gái hư,... Nhìn là vậy nhưng thực ra không phải vậy, nghĩ là thế nhưng thực ra không phải thế. Mỗi sự việc diễn ra xung quanh chúng ta đều ẩn chứa cả một câu chuyện dài, thật dài và vô vàn cảm xúc. Liệu có ai đó đến bên cạnh lắng nghe, chia sẻ, cùng em vượt qua và nắm tay đi đến cuối con đường không? (cười).
Em rất mong một khi bắt đầu mối quan hệ, đó sẽ là người cuối cùng. Vậy nên anh ở đâu, hãy xuất hiện đi, trốn kỹ quá. Em của anh nấm lùn (1,53 m), ở Hà Nội, tự lập, có công việc chính đáng, nắng mưa biết chạy vào nhà, rất ngoan và thỉnh thoảng sẽ làm nũng anh.
Mong anh ấm áp, chân thành, thủy chung, không gia trưởng, có chí tiến thủ và đặc biệt biết quan tâm em. Nếu chúng ta cùng nắm tay, nhớ công khai anh nhé. Hy vọng tìm thấy anh trong biển người mênh mông này. Mong nhận được tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ