Em đã cố gắng không tệ những ngày vừa qua, vừa đi làm vừa nuôi con một mình, nhưng giờ em cảm thấy mình sắp cạn hết năng lượng rồi, anh xuất hiện đi chứ, được không?
Em chưa từng kết hôn, không biết cuộc sống hôn nhân có thật sự phức tạp như trên mục Tâm sự không? Em có một đứa con năm tuổi từ một cuộc tình không đi đến happy ending. Vì thế, em nghĩ mình đã cố gắng cũng không phải là quá tệ để hôm nay đi tìm anh. Em có thể tự lập mọi thứ, công việc cũng ổn định, đủ chi phí cho cuộc sống của hai mẹ con. Nhưng nếu cần mua thêm đất, thêm nhà là phải có anh góp sức rồi. Em chẳng muốn mình không có gì trong tay khi đến với anh đâu, nhưng trí tuệ em chỉ có thế thôi, biết sao giờ?
Bù lại, em thích nấu ăn, nhưng nấu chưa được ngon lắm, thích cuộc sống hướng thiện, không thích cãi nhau và sẽ luôn nói chuyện cùng anh trong không khí hòa bình, tôn trọng nhau. Em sẽ không đòi hỏi những thứ phi lý, sẽ luôn biết nghĩ cho anh, sẽ cho anh không gian riêng và lắng nghe anh.
Mong anh tự chủ cho cuộc sống giống em, có thể yêu thương em và thương con em, bé dễ thương, ngoan và giỏi lắm anh, chăm không vất vả tí nào đâu. Hy vọng anh có thể trò chuyện cùng em mỗi khi em áp lực, có thể lắng nghe những câu chuyện vụn vặt li ti của em, có thể yêu chiều em một chút và chăm sóc em nữa được không? Cùng nhau phấn đấu cho tương lai vững chắc và thảnh thơi.
Mong em sẽ tìm thấy anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mưa Hạ
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ