Có thể nhiều người nghĩ tôi còn quá trẻ cho việc tìm đối tượng hẹn hò trên chuyên mục này. Nhưng thực sự tôi đã quá chán nản với việc mai mối của người thân nên sẽ tự tìm cho mình mối nhân duyên.
Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng đều không tới, đi xem bói người ta bảo do duyên âm phá. Tôi không mê tín lắm nên cũng kệ, không làm lễ thầy, nhưng mà công nhận tôi tìm hiểu ai thì bắt đầu có chuyện thật, nên tôi mong muốn ai đó giải giúp tôi lời nguyền này.
Tính tôi khá hài hước, thẳng thắn nhưng không thích bộc lộ, khó tính ở một vài thói quen. Tôi tự đánh giá là ngoại hình khá xinh xắn, cao 1m60, nấu ăn ở mức bình thường, ăn được. Tôi nghĩ mình là mẫu phụ nữ của gia đình, yêu trẻ con, thích trang trí và sắm sửa nội thất trong nhà. Gia đình tôi cũng khá thoải mái.
Quan điểm của tôi, yêu đương là chuyện hai người, nên tôi muốn gặp một người hài hước vừa đủ, có duyên vừa phải, công việc ổn định, kinh tế không cần giàu nhưng có chí hướng lo cho gia đình, là người sâu sắc một chút. Tôi không cần yêu kiểu thanh niên trò chuyện cả ngày, hay quan tâm theo kiểu công nghiệp. Tôi có thể sẵn sàng hy sinh thời gian để đối phương lo cho sự nghiệp hoặc các vấn đề cá nhân, chỉ cần trong đầu họ luôn biết tôi là cô gái của họ, vậy là đủ.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngoc Lan
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ