Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà con đã là người đàn ông trưởng thành có gia đình và bận bịu với công việc. Năm nào con nghỉ Tết cũng muộn, thậm chí đúng vào phiên trực đêm 30 thì không thể đón giao thừa cùng mẹ được. Hình ảnh Tết xưa năm nào lại nao nao trong lòng bởi ở đó luôn có hình dáng của mẹ.
Kỷ niệm của con về Tết thật nhiều, kỷ niệm nằm sâu trong trí nhớ, là những lần theo mẹ ra đồng. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến tháng Chạp là gia đình mình phải đi dặm ngoài ruộng, rồi bón phân cho lúa giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của đất trời. Mẹ thường động viên chúng con chịu khổ một chút đến khi mùa vào mẹ bán lúa có tiền nộp học phí cho chúng con. Quả thật như vậy anh em chúng con được thành đạt như hôm nay cũng chính nhờ những giọt mồ hôi của mẹ đổ trên cánh đồng.
Ký ức Tết trong con với mẹ là như thế đó và nhiều hơn thế, con nhận được niềm hạnh phúc từ sự thương yêu của mẹ. Tất cả tạo nên một miền kí ức trong con, thật đẹp, thật ấm áp. Giờ đây mẹ không còn tần tảo vất vả như ngày xưa nữa bởi chúng con đã trưởng thành, xây dựng tổ ấm.
Chắc có lẽ cái Tết năm nay cũng chẳng có gì khác so với những năm trước. Cũng với cái khung cảnh tất bật xô bồ của cuộc sống đang hối hả vào những tháng cuối năm. Ai ai cũng cố phấn đấu, nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích tốt nhất, để có được một cái tết trọn vẹn nhất bên người thân. Con cũng vậy mặc dù bận rộn công việc cuối năm nhưng mỗi dịp Tết đến con vẫn thu xếp công việc để được về quê ăn Tết cùng gia đình nơi có người mẹ thân yêu. Bởi con biết rằng sẽ chẳng có giây phút nào thiêng liêng hơn giây phút được đoàn tụ gia đình trong ngày Tết. Nhìn mái tóc pha sương của mẹ con lại thấy quý biết bao những giây phút thiêng liêng đó.
Chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết nguyên đán, mọi người đang háo hức chào đón năm mới. Con cũng thế, và Tết để con yêu thương mẹ hơn. Tết này con dự định tặng mẹ một món quà là một máy tính bảng Samsung Galaxy để giữ liên lạc mẹ con mình với nhau. Con muốn nghe giọng nói và hình ảnh của mẹ từng ngày để con lấy đó làm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.
Chiếc máy tính bảng này giúp mẹ lưu lại những tấm ảnh khoảnh khắc yêu thương của gia đình mình trong mấy ngày Tết, vì chức năng chụp ảnh của máy tính bảng này rất tốt, hình ảnh đẹp và sắc nét nữa mẹ à! Ngoài ra mẹ có thể vào email để nhận được thư của chúng con, biết được cuộc sống của mấy anh chị em con thế nào. Nó rất tiện ích, liên lạc nhanh và tiết kiệm tiền điện thoại.
Tiện lợi hơn nữa mẹ có thể truy cập Internet từ máy tính bảng Samsung Galaxy này để đọc tin tức thời sự trong nước, quốc tế, nghe những bản nhạc ngày xưa mà mẹ thích, rồi lướt Facebook để chia sẻ những cảm xúc của mình với con cháu và nhận lại những lời chúc ngọt ngào yêu thương của con cháu giành cho mẹ trong dịp Tết này. Và còn nhiều tiện ích nữa mà con không thể kể hết tính năng máy tính bảng . Vì con đã dùng thử và hoàn toàn tin tưởng dòng sản phẩm Samsung.
Con biết những gì con đem đến cho mẹ chỉ là một phần nhỏ nhoi so với công lao của mẹ. Nhưng đây là món quà mà con định tặng mẹ trong dịp Tết này để bày tỏ tấm lòng của con với mẹ, không biết con có thực hiện được không, nhưng con sẽ cố gắng hết sức dành dụm khoản tiền để mua. Biết đâu có điều kỳ diệu gì đó sẽ đến với mẹ trong dịp Tết này thì sao. Mẹ cứ chờ nhé.
Tình yêu của mẹ rất thiêng liêng và sâu sắc, lúc nào cũng hướng về con, yêu thương con và dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Cảm ơn cuộc đời đã cho con một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Hoàng Hữu Hóa
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |