Bạn là người bạn thân ngay từ cái nhìn đầu tiên của mình. Hồi ấy hai đứa còn là những cô nhóc lớp 11, chúng mình hay vào cùng một hàng internet với nhau, tham gia chung một diễn đàn trên mạng nhưng chưa hề gặp mặt. Lần đầu tiên hai đứa chính thức nói chuyện là để bàn bạc tổ chức một buổi gặp mặt cho mọi người. Ai mà nghĩ hai đứa trẻ ranh lớp 11 lại dám nhận một việc mà các anh chị lớn hơn rất nhiều còn chưa nhận chứ. Và thế là theo lời hẹn trên mạng, bọn mình cho nhau số điện thoại nhà để bàn bạc trước khi chính thức gặp nhau.
Lần đầu tiên nói chuyện, bọn mình đã “nướng” hết 5 tiếng đồng hồ. Thật kinh dị phải không nào. Hồi ấy mình còn bé tí, chưa biết gì về tình yêu. Mình không biết thế nào là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nhờ có bạn mình biết thế nào là tình bạn thân từ ngay lần trò chuyện đầu tiên.
Mình tin là chúng ta đã là bạn với nhau từ nhiều kiếp trước nữa, nên chỉ cần bắt đầu giao tiếp với nhau, hai tâm hồn sẽ gặp lại. Nghe thật “củ chuối” đúng không, nhưng từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, trong suốt 11 năm tiếp theo ở bên cạnh nhau, mình chưa bao giờ nghi ngờ gì về tình bạn này.
Bạn luôn là cô gái nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tốt bụng nhất mà mình từng biết. Bạn đã ở bên cạnh mình từ hồi cả hai đứa chỉ là những con nhóc học cấp ba mặt đầy mụn đến khi trở thành cô gái với mối tình đầu tiên. Rồi sau này, chúng mình cùng đi học đại học, cùng đi làm và lại một lần nữa cùng nhau trở thành những cô gái công sở với váy vóc, son môi và giày cao gót. Bọn mình đã cùng lớn lên, cùng trải qua những vấp ngã đầu đời, ôm nhau khóc khi mối tình đầu tiên tan vỡ hay ôm nhau hạnh phúc khi đội bóng yêu thích vô địch.
Vì là một cô gái chăm chỉ, dù đi làm 4 năm nhưng bạn vẫn miệt mài học tiếng Anh và tìm kiếm cơ hội đi du học. Cuối cùng thì mơ ước ấy đã thành hiện thực rồi, bạn đã nhận được học bổng toàn phần học cao học ngành truyền thông tại Ý. Có nhiều người thắc mắc rằng vì sao bạn đi làm đến 4 năm rồi, khi công việc đang tốt, lại bỏ hết đi du học. Chơi với bạn mình hiểu hơn ai hết, hoàn cảnh gia đình bạn không khá giả nên trước khi có thể sống với ước mơ của đời mình, bạn cần lo cho em trai học hành xong xuôi.
Bạn sắp đi xa mình đến nửa vòng trái đất, làm sao để liên lạc mỗi ngày đây khi bạn vẫn dùng cái điện thoại cũ mèm từ cả thế kỷ trước thế. Chắc chắn là bạn chả dám sắm sửa gì rồi vì dù có học bổng nhưng bắt đầu cuộc sống tại một đất nước hoàn toàn mới, cần phải chuẩn bị nhiều về tiền bạc phải không nào. Vì vậy, dù biết bạn sẽ từ chối, sẽ giãy lên đành đạch nhưng người bạn thân 11 năm này đã nhất quyết sẽ tặng bạn một em điện thoại Galaxy Grand Prime của SamSung.
Bọn mình sẽ có thể tiếp tục giữ liên lạc với nhau hàng ngày, y hệt như hơn một thập kỷ qua. Nhiều khi hai đứa bảo nhau tình bạn của mình sao kỳ cục quá, còn quá người yêu. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cái ngày mùa xuân của 11 năm trước hai đứa tự dung va vào nhau làm chi.
Nguyễn Trà My
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |