Nhà có 4 anh chị em, đứa thì lấy chồng con tận Sài Gòn cách xa cả gần 2.000km. Đứa thì sống tại Đà Nẵng, một đứa thì học trên Hà Nội cũng cách nhà 100km, còn có đứa lấy vợ ở quê nhưng chỉ gửi vợ con ở quê thôi chứ cũng đi làm cả tháng mới về nhà thăm bố mẹ được.
Công việc của mẹ là một cô giáo làng và tằn tiện nuôi 4 đứa ăn học như thế nên lúc nào cũng phải tiết kiệm mới đủ trang trải chi tiêu. Ngày xưa lúc mình còn đi học, khi điện thoại còn chưa phổ biến thì mẹ chỉ biết viết thư và chờ mọi tin tức của con từ lá thư con phản hồi lại . Rồi mãi sau cả xóm có được cái điện thoại bàn thì mỗi lần có việc gì mẹ lại phải ăn cơm tối thật sớm qua canh gọi nhờ cho con.
Cách đây 4 năm khi mình sinh đứa cháu đầu tiên cho mẹ, xin phép cơ quan nghỉ được 15 ngày vào với con cháu. Lúc về mếu mêú máo máo nói mẹ nhớ con cháu lắm. Rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc, thương mẹ lắm mà mới ra riêng mình cũng không thể tặng mẹ được một cái điện thoại cùi để có gì mẹ con nói chuyện. Về đến quê nhớ con nhớ cháu quá bà liền bán luôn con heo nhà đang nuôi để sắm cái điện thoại 200.000 đồng cho tiện hỏi thăm con cháu. Vừa mua xong gọi khoe om lên, từ nay mẹ có điện thoại rồi mẹ có thể ở nhà gọi cho con, cho thằng Hai, thằng Ba bất cứ lúc nào nhé. Nghe mẹ khoe mà thương mẹ quá chừng.
Cái điện thoại đó theo mẹ từ hồi đó đến giờ mà mẹ chưa đổi, con có bảo mẹ để đổi cái khác cho bà thì lúc nào mẹ cũng giãy nảy lên rằng: "Ôi, mua làm gì, cái này mẹ nghe gọi được rồi, cái điện thoại cũ này của mẹ còn tốt chán".
Lần này mẹ lại vào khi mình sinh bé thứ 2 và thấy mình hay chụp hình các cháu gửi qua lại với các cậu mẹ có vẻ mê mẩn lắm. Mẹ bảo có cái điện thoại này có thể thấy hình ảnh con cháu ở xa hằng ngày luôn nhỉ.
Bữa giờ mình đã nhắm đến cái điện thoại Samsung Galaxy Trend Plus để chuyến này mẹ về mua tặng mẹ rồi, máy này vừa đầy đủ tính năng để mẹ chụp hình gửi qua Zalo cho các con bất cứ lúc nào cũng như mẹ sẽ yên tâm khi nhìn thấy các con cháu ở xa luôn vui vẻ khỏe mạnh. Hơn thế điện thoại Samsung Galaxy Trend Plus chi phí phù hợp khả năng của mình lúc này.
Vậy là Tết năm nay mặc dù con gái lấy chồng xa không về thăm bố mẹ được, nhưng bố mẹ vẫn có thể nhìn thấy con cháu mình như đang bên cạnh. Con thì cũng thật vui và hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh bố mẹ đang ngồi gói bánh chưng với đàn cháu nội ngoại xung quanh.
Công nhận với thiết bị công nghệ hiện đại thì khoảng cách không còn là vấn đề gì cả. Chỉ có tình cảm và lòng yêu thương kết nối chúng ta gần nhau hơn. Mong rằng với món quà này của con bố mẹ sẽ luôn được “ở cạnh” con cháu mỗi ngày.
Nguyễn Thị Quý
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |