Hôm nay mình vô tình đọc được bài tâm sự của một độc giả và biết đến mục Tâm sự, Hẹn hò của báo nên mình cũng muốn gửi đến tâm tư của mình.
Mình là mẹ đơn thân đã tám năm. Tám năm trước, khi quyết định chọn con đường này, mình đã rất do dự vì khi ấy cuộc hôn nhân của mình còn chưa đủ ba năm và con chỉ mới 16 tháng. Nhưng với suy nghĩ "Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc", mình quyết tâm ly hôn. Những tháng ngày sau đó, mình lặng lẽ sống, lặng lẽ buồn và lặng lẽ vuợt qua, tập trung lo cho con và công việc. Mình đã tìm thấy bình yên, thấy những niềm vui từ những thứ xung quanh, từ cuộc sống hôn nhân không được như ý. Và mình chấp nhận nó.
Một mình riết cũng quen, một mình nhưng không cô đơn mà ngược lại mình thấy tự do, có nhiều thời gian để làm điều bản thân thích. Mình có suy nghĩ sẽ ở vậy nuôi con, nhưng nhiều lúc ra đường, thấy gia đình người ta đầy đủ, sum vầy, mình lại thấy chạnh lòng và trấn an bản thân rằng cứ sống cho tốt cuộc sống của mình, có sao sống vậy rồi điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhìn lại đã tám năm rồi. Tám năm qua, mình chẳng hẹn hò hay nói chuyện yêu đương với ai. Mình lười và thật sự đã mất lòng tin.
Hôm nay mình muốn làm điều gì đó đặc biệt: tặng cho bản thân một món quà. Đó là viết tâm sự gửi lên VnExpress để tạo cho bản thân một cơ hội được gặp gỡ và làm quen với bạn đọc, với mong muốn tìm được một người có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Uyên Trần
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
- Giới tính: Nữ