Tình cờ đọc được phần giới thiệu của nhiều người và cảm giác có thật nhiều người cùng cảnh ngộ nên hôm nay mình dành chút thời gian viết thư này, mong cũng tìm thấy điều mình đang thiếu hoặc gặp ai đó cùng cảnh ngộ để cuộc sống này bận rộn hơn.
Chắc có rất nhiều người trên trang này tin vào chữ duyên hay đôi khi chỉ cần thấy vài điều không phù hợp thì coi như mọi thứ chẳng phải những gì mình tìm kiếm không nhỉ? Còn mình tin vào những gì bản thân tạo ra nhiều hơn là chỉ trong suy nghĩ, vì cuộc sống này đôi khi chẳng hoàn hảo nên ta cần làm nhiều việc hơn dù đôi khi những điều đến với ta chỉ là sự mệt mỏi và buồn chán hơn là cảm xúc muốn làm. Chắc do mệt mỏi và chán nản nhiều quá nên giờ mình có cảm giác miễn dịch cũng như lạc quan hơn với cuộc sống, vì còn nhiều điều mình có thể làm, nhất là khi ở cạnh một người chắc sẽ bận rộn hơn nhiều lắm. Có ai chung suy nghĩ này thì thật tuyệt.
Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc mà quên đi đôi lúc mình cũng cần một người ở bên cạnh. Do Tết vừa rồi đối diện với gia đình khi mình có tuổi rồi và câu nói khiến mình thấy khó trả lời nhất chắc là "Khi nào mới cho ăn cỗ đây?". Tình cảnh này có lẽ cũng giống rất nhiều người đang gặp nhưng bài toán lại chưa tìm thấy lời giải đáp. Mình cũng mong năm nay sau khi viết bức thư này sẽ tìm được câu trả lời khó giải đáp đó.
Giới thiệu chút xíu về bản thân: mình là nhân viên văn phòng, thẳng thắn, dính phải "độc toàn thân" nên cần tìm người chữa giúp. Còn vài điều bí mật nữa nhưng mong ai đó sẽ tò mò để có dịp tiết lộ thêm. Mình không có tiêu chuẩn về người cần tìm nhưng mà nếu họ cũng thẳng thắn và có suy nghĩ thì thật tuyệt. Đôi lúc sẽ có xích mích, cãi nhau khi nói chuyện, tiếp xúc, mong lúc đó ta có thể thông cảm, chứ nếu nói vài câu xem có hợp không rùi tạm biệt nhau thì mất thời gian lắm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sói cởi mở
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam
