Tản văn gồm 240 trang, do Nhà xuất bản Văn học phát hành hồi tháng 2. Gari Nguyễn đan xen nhiều câu chuyện thực tế và bài học chiêm nghiệm, qua đó thể hiện quan điểm, góc nhìn về mọi khía cạnh đời sống, tôn vinh phái nữ.
Tác giả diễn giải người ta có thể định giá một chiếc túi, đôi giày, nhưng không ai có quyền đặt giá một con người. Tuy nhiên thực tế, phái nữ bị áp đặt bởi những tiêu chuẩn vô hình và băn khoăn trước câu hỏi: Thành công chỉ trong sự nghiệp có đủ hạnh phúc? Yêu bản thân có phải ích kỷ? Liệu phụ nữ có thể có tất cả mà không đánh đổi?

Bìa tản văn. Ảnh: Steff's Photography US
Món hàng hiệu mang tên tôi gồm 21 mẩu chuyện, khắc họa nhiều bóng dáng chênh vênh, chưa tìm được điểm tựa, trong đó có chủ đề Những viên kẹo bọc đường biết khóc, Đời quá rộng sao em phải mặc chiếc áo quá chật, Giông tố của bố mẹ hãy để con cùng gánh vác...
Không kể về những chiến thắng lẫy lừng, cũng không có cốt truyện giật gân hay cao trào, Gari Nguyễn tái hiện lát cắt ngang đời những phụ nữ từng bị hoài nghi giá trị bản thân, qua đó đối diện trần trụi nỗi đau họ từng không dám nhắc đến.
Chân dung những phụ nữ ấy khá đa dạng - từ người bình thường, thành đạt đến nhóm mệt nhoài vì cố trở nên hoàn hảo. Không ít trường hợp dù thành công vẫn khổ sở vì bị định kiến "được đại gia bao nuôi ". Họ chưa từng nhận được câu hỏi "làm cách nào vượt qua khó khăn và sống sót đến giờ", "có hạnh phúc không?".
Trong Món hàng hiệu mang tên tôi, tác giả đặt ra rất nhiều câu hỏi, phản chiếu tranh đấu bên trong mỗi người như: "Nếu bất công là cái giá phải trả cho hạnh phúc, liệu ta có sẵn sàng trả cái giá đó hay không?"; "Thành công có thực sự chữa lành hay chỉ khiến vết thương hằn sâu hơn?"; "Bạn sống như phiên bản 'real' (thật) hay chỉ đang cố trở thành 'hàng fake' (giả) để vừa lòng người khác?".
Qua từng mẩu chuyện, người đọc có thể bắt gặp chính mình, suy ngẫm về những va vấp trên con đường tự nhận thức và trưởng thành. Qua đó, tác giả nhắn nhủ phái nữ cứ mạnh mẽ, tiến lên mà sống, không chờ ai công nhận giá trị của mình.
"Giá trị và bình yên thật sự không nằm ở những gì người khác thấy, mà ở điều chúng ta cảm nhận, tin tưởng về bản thân. Mỗi phụ nữ là một phiên bản giới hạn ngay từ lúc mới sinh ra", tác giả nói.

Tác giả Gari Nguyễn. Ảnh: NVCC
Gari Nguyễn tên thật Nguyễn Thị Yến Phượng, hiện sống ở Mỹ. 18 tuổi, cô xuất bản cuốn sách đầu tiên, 21 tuổi trở thành tác giả bestseller với Cứ cười thôi, mặc kệ đời. Hai năm tiếp, cô vận hành công ty truyền thông với doanh thu 9 chữ số.
Tuy nhiên, không con đường nào trải thảm hoa hồng, những năm sau đó, Gari Nguyễn gặp nhiều sự cố, phải phẫu thuật cằm, da sau tai nạn giao thông, phá sản hàng tỷ đồng, đối diện nhiều căn bệnh...
Có thời gian dài, Gari Nguyễn kiệt sức vì muốn hoàn hảo, từng hoài nghi bản thân khi bị phán xét. Sau tất cả, ở tuổi 30, cô xuất bản đến 13 đầu sách và theo đuổi phương châm: không sợ hãi trước hoàn cảnh bất ngờ và sống hết mình dẫu ngày mai có ra sao.
"20 tuổi tôi ngã, 29 tuổi đứng dậy mỉm cười. Đừng sợ trưởng thành, nó khiến bạn hiểu bản thân sâu sắc hơn, giải tỏa mọi hiểu lầm sau được và mất trong cuộc sống", tác giả nói.
Đông Vệ
Thời gian: 15h-17h thứ bảy ngày 8/3
Địa điểm: nhà sách Fahasa Tân Định, 389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP HCM