Sergio Ramos chuyển tới thi đấu cho đội bóng Hoàng gia cách đây 7 năm. Trong khoảng thời gian này, anh giành tới ba chức vô địch La Liga, hai chức vô địch Euro và một World Cup.
Tuy nhiên, theo cựu cầu thủ Sevilla và hiện là đội phó của Real, nếu không có sự can ngăn của mẹ thì anh đã trở thành võ sĩ đấu bò trong môn thể thao đặc trưng của Tây Ban Nha.
"Khi bạn còn trẻ, việc có những ước mơ là rất quan trọng", ngôi sao 26 tuổi nói trên tờ AS. "Tôi từng muốn trở thành một võ sĩ đấu bò hoặc cầu thủ bóng đá. Mẹ tôi lo môn đấu bò sẽ mang lại nhiều nguy hiểm nên tôi quyết định đi theo trái bóng tròn".
Ramos cũng dành lời ca ngợi cho đội bóng mình đầu quân, Real Madrid. Theo trung vệ này, "dải thiên hà" luôn vượt trội so với phần còn lại bởi có lịch sử hào hùng.
"Phẩm chất của Real được hun đúc qua từng năm. Điều này biến đội bóng trở nên đặc biệt", Ramos tán dương.
"Real là đội bóng tuyệt vời nhất thế giới dù cho không phải ai cũng thích chúng tôi. Đây là sự thật bởi những danh thủ xuất chúng từng mang về vô số danh hiệu cho câu lạc bộ đã làm nên thương hiệu của Real."
Ngọc Hải