Mọi người đùn đẩy công việc cho nhau, tranh giành lợi ích (lợi ích cũng chẳng là bao, mấy trăm ngàn đồng mà họ cũng mâu thuẫn). Tôi luôn sống trong sợ hãi khi nhìn họ bộc lộ con người thật ở cơ quan. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học, ít va chạm, sống lý tưởng, muốn được làm việc trong một môi trường thương yêu nhau, tích cực và công hiến, giúp ích cho xã hội chứ không phải suốt ngày soi mói, tìm cách hãm hại, chơi xấu người mới như này.
Công việc tôi làm không đúng chuyên môn mà vẫn phải làm, lại không ai chỉ dạy, chỉ chực chờ tôi sai để họ đả kích. Thể chất và tinh thần tôi suy kiệt, tiền lương không đủ mua thuốc mà cũng không làm thêm nổi để kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng không dám nghỉ việc ngay vì đã ký hợp đồng, nếu nghỉ phải đền tiền. Tôi bế tắc, không biết tâm sự cùng ai (bản thân là trẻ mồ côi).
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc