H.T. -
![]() |
Đôi tình nhân lãng mạn của nước Pháp. Ảnh: compagnie |
Alfred de Musset sinh ngày 11/12/1810 trong một gia đình quý tộc có dòng dõi văn chương tại Paris. Bố ông là tác giả của một vài tiểu thuyết lịch sử. Năm 1827, ông tốt nghiệp Đại học Henry IV. Sau một thời gian phân vân, do dự, Musset quyết định từ bỏ ngành y vì không thể chịu đựng nổi không khí trong các phòng giải phẫu. Ông theo học hội họa sáu tháng tại Louvre. Tuy thử sức với nhiều lĩnh vực nhưng vốn là kẻ cả thèm chóng chán, ông chỉ chung thủy với văn chương. Với sự xuất hiện của khúc ballad đầu tay A Dream, Musset chính thức bước chân vào làng văn. Năm 1829, tập thơ Contes D’espagne et d’italie ra đời và nhận được những lời khích lệ của nhà văn Victor Hugo. Trong những năm đầu tập sự trong làng văn, thơ ca Musset chịu ảnh hưởng của Lord Byron khá mạnh mẽ.
Năm 1833, Musset gặp George Sand - một người phụ nữ đã có chồng và hơn ông 6 tuổi. George Sand tên thật là Amantine Aurore Lucile Dupin. Bà sinh ngày 1/7/1804 tại Paris. Cha mất sớm, Aurore Dupin phải ở với bà rồi sau đó vào tu viện. Năm 17 tuổi (1821), bà kết hôn với Nam tước Casimir Dudevant. Cuộc hôn nhân chỉ mang tính sắp đặt và hoàn toàn không có tình yêu. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng – Maurice, năm 1928, hai vợ chồng còn có thêm một người con gái nữa - Solange, nhưng không ai dám khẳng định Solange là con của Dudevant. Bởi ngay trong thời gian còn sống cạnh chồng, Dupin có không ít những cuộc tình vừa công khai vừa bí mật.
![]() |
Văn sĩ George Sand. Ảnh: academyart |
Năm 1830, Aurore đem lòng yêu Jules Sandeau - một chàng luật sư kém bà 7 tuổi. Aurore từng "vạch đường chỉ lối" cho Jules Sandeau vượt rào, chui vào cửa sổ phòng mình trong khi người giúp việc và con cái đã ngủ say còn ngài nam tước vẫn còn chìm trong rượu. Bút danh George Sand đã xuất hiện từ mối quan hệ với Jules Sandeau.
Sau 3 năm mặn nồng với Sandeau, tháng 12/1833, George Sand bỏ lại sau lưng tất cả, cùng Alfred de Musset đến Venice và tận hưởng những ngày tháng lãng mạn nhất trong cuộc tình ngắn ngủi của mình. Từ mối tình này, Musset đã để lại một số lượng lớn những áng thơ tình cả nồng nàn tin yêu lẫn đớn đau ly biệt.
George Sand là một phụ nữ đặc biệt, cá tính và có lối sống độc lập, không bị ràng buộc bởi các khuôn phép đương thời. Tuy yêu đương mãnh liệt và có đến hàng tá tình nhân song Sand vẫn giữ được sức viết phi thường. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự rạn vỡ của cặp đôi thi sĩ lãng mạn nhất nước Pháp. Trong những ngày tháng ở Venice, Sand không nghỉ ngơi hoàn toàn mà vẫn lao vào sáng tác. Điều này khiến cho Musset cảm thấy bị bỏ rơi. Ông tự giải khuây bằng cách say sưa tối ngày hoặc tìm đến các nhà thổ. Vốn đã ốm yếu, sức khỏe của nhà thơ ngày càng suy giảm trầm trọng. Trước tình cảnh đó, George Sand đã phải mời bác sĩ Pietro Pagello đến chăm bệnh cho Musset. Điều trớ trêu là George Sand đã nhanh chóng phải lòng ông bác sĩ. Pagello chăm bệnh cho Musset thì ít mà săn sóc Sand thì nhiều hơn. Trong những ngày ốm đau, do cơ thể suy yếu và trạng thái thần kinh không ổn định, Musset thường nhìn thấy những ảo giác lởn vởn xung quanh mình, trong số đó có cả hình ảnh thân mật giữa Sand và Pagello theo lối của những đôi tình nhân mặn nồng. Dù đó là ảo giác hay là thật thì thiên đường tình yêu tại thành Venice cũng đã kết thúc với Musset. Ngày khi khỏi bệnh, ông trở về Paris, bỏ Sand lại ở thành Venice.
![]() |
Alfred de Musset. Ảnh: membres |
Nhưng Sand đã trở thành một hình ảnh quá đỗi thân thuộc với Musset. Ông không dễ gì quên được người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ ấy. Họ còn gặp nhau nhiều lần ở Paris vào khoảng tháng 10/1834, nhưng mỗi lần chạm mặt là một lần họ dằn vặt nhau trong đắng cay và chua xót.
Năm 1852, nhiều năm sau khi chia tay với Sand, Musset có một cuộc phiêu lưu tình cảm ngắn với Louise Colet – người tình là tình nhân của văn hào Pháp Gustave Flaubert.
Còn với trái tim nồng nhiệt yêu thương của George Sand, tất cả chưa dừng lại ở đó. Danh sách những người đàn ông sau Alfred de Musset vẫn còn khá dài: Eugène Delacroix, Franz Lisztn và đặc biệt là thiên tài âm nhạc Frédéric Chopin. Mối tình của nữ sĩ với nhà soạn nhạc này khá phức tạp, nó vừa mang ý nghĩa tình bạn, vừa có dư vị tình yêu, vừa giống như thứ tình cảm của một người chị dành cho em trai.
Năm 1847, quan hệ giữa Sand và Chopin tan vỡ. Bà nghi ngờ ông có tình nhân, người đó không phải ai khác mà chính là cô con gái Solange.
(Nguồn: Tổng hợp)