Tôi thấy có muôn vàn lý do nên cắt đứt và chia tay dứt điểm với anh. Anh đối xử tệ với tôi đơn giản vì không còn tình cảm, coi thường tôi, có tôi cũng được mà không có chẳng sao.
Yêu đương được 3 tháng đầu, sau đó anh thay đổi 180 độ, không cho tôi gọi điện hay nhắn tin. Tôi gọi anh không nghe máy; có lúc anh nghe thì chửi tôi đừng làm phiền, đang bận nhậu. Tôi quyết tâm quên anh đi nhưng hôm sau lại gọi anh vì còn thương, tiếp tục những ngày đau khổ. Anh đi nhậu, đi chơi với bạn mà không quan tâm tôi đang chịu đựng những gì. Sau đó anh có tới thăm tôi nhưng là do tôi bắt ép. Anh khó chịu ra mặt, bảo tôi rằng mới quen nhau đừng chen vào cuộc sống của anh.
Một hôm tự nhiên anh cho tôi 500 nghìn đồng, trong khi trước giờ đi chơi chúng tôi đều chia tiền. Vậy mà cho xong anh lại chửi tôi không biết điều, vì thế tôi trả lại anh tiền. Tôi chịu đựng mấy tháng trời chỉ vì những ngày đầu được cưng chiều mà nghĩ cả đời này sẽ theo anh. Tôi thấy anh không yêu như tôi tưởng tượng. Tôi không yêu bản thân nên cứ níu kéo nửa năm như thế.
Biết quá khứ anh từng cắm sừng nhiều người nhưng tôi vẫn nghĩ anh sẽ thay đổi, trân trọng tình cảm của tôi. Tình đầu thật đau khổ!
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc