Rồi chợt nghĩ, trời, tài khoản đang lỗ cả 20%, trong đầu bây giờ chỉ số âm với số liệu thì nghĩ ra gì để viết bây giờ.
Thị trường chứng khoán và đôi lúc công việc của anh là thế đấy em à. Thị trường cho anh biết nhiều thứ từ kinh tế, tài chính tới xã hội. Đôi lúc có chút buồn khi phải đọc một số bài tiêu cực về y tế, giáo dục, chiến tranh, hay có những bài phân tích rất hay từ mục Thế giới, Góc nhìn của VnExpress về lạm phát và kinh tế trên thế giới. Nhưng chắc cuộc đời là thế, ở đâu đó sẽ có điều tốt đẹp và điều tiêu cực, giống anh với em, sẽ không ai tin khi bảo chưa có người yêu, thế mà một người đang đăng bài, còn một người đang đọc. Anh rất thích câu: mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ sự chân thành còn mãi.
Ở ba bài trước anh đã mô tả rất kỹ như anh thuộc INTJ, cao 1,73 m cũng như về tính cách và nhân sinh quan. Gần đây anh mới kiểm tra thử và phát hiện mình thuộc trí thông minh triết học. Không vui chút nào khi thuộc nhóm trí thông minh này, điều đó có nghĩa anh sẽ khô khan hơn và sự thấu hiểu người khác sẽ ít hơn. Nhưng không vì thế mà anh dừng lại, anh sẽ tìm em, nhất định tìm được em. Sau này sẽ cố gắng để hiểu em nhiều hơn.
Anh từng mơ mình sẽ viết nên câu chuyện tình yêu đẹp, một album cưới với những khoảnh khắc ta tươi cười, thoải mái, là chính mình khi đi bên nhau. Nếu có duyên gặp được em - người con gái hiền thục, dịu dàng, yêu gia đình, có lẽ đó là thời khắc anh bước sang một trang sử mới.
Bốn bài viết là anh dùng hết sự chân thành cho em, cũng như mọi người đọc. Bài cuối này anh rất muốn cho em cũng như mọi người biết tên, tên của anh bắt đầu bằng chữ "T". Hình ảnh anh ưa thích là hoa bồ công anh - lan tỏa thông điệp trái tim: hãy đến với nhau vì sự chân thành.
Bài trước: Chàng trai năm ấy tìm tri kỉ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bắc Kiều Phong
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam