From: Tran Si Dien
Sent: Saturday, August 01, 2009
Chị Thảo thương mến!
Tôi là một người còn trẻ, chưa nếm trải nhiều trong cuộc sống. Tôi cũng chưa có kinh nghiệm trong hạnh phúc vợ chồng, bởi tôi vẫn đang sống độc thân và vừa có mối tình đầu rất đẹp. Nhưng tôi rất hay quan tâm đến chuyên mục này như để tìm cho mình một điều gì đó mà mình còn chưa biết, để hy vọng mình không gặp phải những sai sót trong cuộc sống hạnh phúc sau này. Nhưng cũng như mọi lần, cứ mỗi lần đọc, tôi ít khi tìm thấy sự chia sẻ hay đồng cảm nào của bản thân với những nỗi niềm đó.
Chị Thảo à! Thực sự nhiều khi tôi thấy bất an vì sợ mình lại gặp người phụ nữ như chị, nhưng thật may mắn tôi có người yêu thương tuyệt vời. Tôi không chia sẻ vấn đề của chị bởi trong thâm tâm tôi, tất cả mọi vấn đề đều được tha thứ, trừ ngoại tình. Chính vì vậy tôi chỉ muốn nói ra quan điểm của mình về vấn đề mà chị đang gặp.
Thưa chị! Theo quan điểm của riêng tôi, chị không nên thú nhận với chồng bởi điều đó đôi khi vượt quá khả năng chịu đựng của một người đàn ông. Chị hãy tiếp tục quan hệ, và đi lại với người tình, người từng giải quyết được nhiều vấn đề của chị, người mà theo cảm nhận của tôi, chỉ duy nhất mang lại cho chị sự thỏa mãn dục vọng tầm thường trong con người chị. Chị hãy tiếp tục sống với người đó, rồi có con, để xem anh ta có ruồng bỏ chị và cao chạy xa bay, hay đến với chị bằng tình yêu chân thành? Tôi muốn được nhìn thấy ngày anh ta đến với chị hoặc nhìn thấy chị bị người tình bỏ rơi, bởi sai lầm đó là không thể nào chấp nhận được. Mình chị chịu trách nhiệm và mình chị gánh vác. Người chồng và gia đình bé nhỏ của chị không đáng để chịu đựng những tổn thương nặng nề do chị gây ra.
Tôi không phải là người cổ hủ, hay phong kiến. Nhưng như người ta thường nói: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một người như chị liệu xây dựng được điều gì? Tổ ấm của chị sẻ ra sao? Tôi nghĩ chị chỉ xây được cho bản thân của chị một điều đó là thỏa mãn nhục dục trong chị mà thôi. Ngoài ra chị không thể làm được gì hơn thế cho những người thân, những người thương yêu chị.
Chúc chị sớm tìm ra hướng giải quyết và tìm thấy niềm hạnh phúc.