![]() |
Nina trả lời báo chí. |
Hôm qua (23/8), ông Wang Din-shin, 90 tuổi, đã chỉ trích con dâu, Nina Wang, 64 tuổi, trước toà: “Trong khi Nina là một triệu phú tích cực hoạt động xã hội, quyên góp hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện, thì suốt nhiều năm lại để mặc tôi sống trong một căn hộ tồi tàn tại Mong Kok”. Tuy nhiên, ông Wang bị khuất phục trước những câu chất vấn liên tiếp của luật sư đại diện cho bà Nina Wang và đã phải thừa nhận việc sống như vậy là do sở thích của ông ta. Tuy nhiên, bà quả phụ Nina Wang lại bị nghi ngờ về việc biển thủ, chuyển số cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD của chồng thành sở hữu riêng sau khi chồng mất tích.
Tố cáo con dâu ngoại tình
![]() |
Nina Wang cùng búp bê Nina tham gia vào cuộc chiến giành quyền thừa kế. |
Ngày 10/8, ông Wang lôi chuyện con dâu ngoại tình trình bày trước toà. Ông thề rằng chính ông đã thuê một thám tử tư theo dõi chuyện tằng tịu giữa con dâu với một người quản lý kho hàng năm 1968, sau đó đã cảnh báo cho con trai mình. Chính vì chuyện này, mà bản chúc thư năm 1968 do nhà tỷ phú bất động sản Teddy Wang Teh Huei viết, đã để lại toàn bộ tài sản cho bố. Bà Nina đến nay vẫn chưa trả lời cáo buộc này, song từng thú nhận có bạn tình năm 1968. Ông Wang đã thú nhận từng hút thuốc phiện, nhưng chỉ để “giao tiếp xã hội lúc làm ăn”, và ngoài người vợ thứ hai của mình còn có các “nàng hầu” bí mật.
Cú phản đòn lật tẩy bố chồng là kẻ nói dối
Ông lão Wang tự hào tuyên thệ trước toà: “Trong vòng 70 năm kinh doanh, tôi chưa bao giờ nói dối, ngoại trừ... với vợ tôi”. Phản bác luận điệu này, luật sư của bà Nina trình toà bản photo một giấy ký nợ chưa thanh toán cách đây 30 năm, trong đó ông Wang vay đối tác, Công ty Hoá chất và Nhuộm công nghiệp Wing Wah Trung Quốc, 140.000 USD.
Bà Nina cho biết, sở dĩ ông bố Wang thôi giữ ghế giám đốc tập đoàn Chinachem năm 1977, là do sức ép của con trai, khi ông Wang thua lỗ chứng khoán, sa vào nợ nần. Ông Wang phủ nhận lời cáo buộc trên, và nhận xét con trai là một người "có hiếu”. Việc về hưu chỉ là biện pháp tự bảo hiểm mà con trai ông đề ra sau khi ông trải qua một ca mổ thận. Theo thuyết phục của Teddy, đề phòng trường hợp chẳng may ông Wang chết, việc sang tên toàn bộ cổ phần của công ty trước đó sẽ tiết kiệm được khoản thuế đánh vào di sản. Ông Wang cho rằng mình tin tưởng 100% vào cậu con trai. Ông lão đã phá lên cười khi bản di chúc năm 1990 được tuyên đọc, trong đó Teddy Wang nói thất vọng về cha mẹ mình và gọi Nina là: “Một cuộc đời. Một tình yêu... Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản, thậm chí cả thân thể tôi, sẽ thuộc về vợ tôi”. Khịt mũi khinh bỉ với giọng đặc sệt thổ ngữ Thượng Hải, ông cho rằng một người tham công tiếc việc và rất khôn ngoan khi giữ tiền như Teddy sẽ không bao giờ hành động như vậy.
Lẫn lộn thật giả giữa hai bản di chúc
Nina Wang cho biết, bản di chúc mới nhất (1990), Teddy viết sau một lần ngã ngựa, 1 tháng trước khi bị bắt cóc, cho Nina hưởng toàn bộ di sản. Tuy nhiên, một chuyên viên của Chính phủ xác nhận, căn cứ vào nét mực, bức thư có thể được thảo từ năm 1996, nhiều năm sau khi Teddy mất tích. Người quản gia từng làm chứng cho việc thảo bản chúc thư này đã qua đời năm 1999 vì ung thư gan. Ông già Wang cho rằng chữ ký tiếng Anh của Teddy trên bản di chúc là giả mạo, và gọi cô con dâu là kẻ “chuyên giả mạo giấy tờ”, một “trái tim đồi bại”.
Nhưng bản di chúc năm 1968 cũng có vấn đề. Một cố vấn pháp lý ngân hàng Bank of America Asia Limited, nơi cất giữ bản di chúc 1968, làm chứng rằng, ông Yih, em họ của Teddy cuối năm 1996 đã yêu cầu phá khóa an toàn để xem nội dung thư khi không có mặt của Nina, người thứ hai được giữ khoá chiếc két này.
Nina, Teddy, cặp vợ chồng nhiều tiền, lắm thù
Nina Kung Yu Sum cưới Teddy Wang Teh Huei năm 1948, khi nàng 18, còn chàng 21 tuổi. Từ thập kỷ 60, Teddy chuyển sang đầu cơ bất động sản tại Hong Kong, và giàu có nhanh chóng. Đến 1988, tổng giá trị của tập đoàn Chinachem đã lên tới 1 tỷ USD. Tiền bạc kéo theo rắc rối. Teddy, một người chẳng bao giờ chịu thuê cận vệ, đã bị bắt cóc lần đầu tiên năm 1983. Sau khi Nina trả 11 triệu USD tiền chuộc, cảnh sát tìm thấy Teddy trong tủ lạnh tại một căn phòng bỏ trống thuộc khu Kowloon. Teddy xót tiền, nhiếc móc Nina trả giá quá cao. Năm 1990, Teddy bị bắt cóc lần thứ hai. Với kinh nghiệm thương lượng từ lần trước, Nina chỉ phải trả 34 triệu, nhưng... không bao giờ nhìn thấy Teddy nữa. 21 người tình nghi liên quan đã bị giam giữ. Mãi tới 1998, một nghi phạm mới thú nhận Teddy bị ném xuống biển Đông, khi nhóm bắt cóc hoảng sợ thấy một tàu hải quân Trung Quốc nhằm hướng tàu của chúng lao tới. Tháng 9/1999, Teddy chính thức được khai tử.
Ngay sau khi chồng mất tích, là một giám đốc được uỷ nhiệm của Chinachem, Nina tạm thời nắm giữ 90% cổ phần của tập đoàn này. Cuộc tranh giành thừa kế giữa Nina và bố chồng Wang Din-shin, vốn đã âm ỉ, tới ngày 6/8, chính thức được công khai trước toà.
(Theo Asian Week, Hongkong Standard)