Chúng tôi biết phải cố gắng học hành và tự lập từ hai bàn tay trắng với ngôn ngữ mới ở một đất nước mới khi ở tuổi 20. Mười năm qua, cả hai cố gắng học hành, tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Thời đó bạn không dám tỏ tình vì chưa có gì, nay sau 10 năm bạn tìm lại tôi. Chúng tôi như tri kỷ gặp lại nhau sau khi trải qua bao sóng gió, có cùng đề tài để nói, nhạc phim Việt xem để nghe và những món ăn cùng khẩu vị. Nghe có vẻ chúng tôi quá hợp để có thể đến với nhau nhưng cả hai quyết định chỉ đi bên đời nhau, không tiến xa hơn nữa.
Khi tôi buồn, nhắn là bạn trả lời; khi bạn cô đơn, tôi cũng bên cạnh. Chúng tôi gặp nhau hai tuần hoặc ba tuần một lần nhưng cảm thấy rất thú vị, luôn hào hứng khi gặp nhau. Từ lúc liên lạc lại đã gần một năm, cả hai không hề cãi vã do không va chạm. Bạn nói sẽ ở vậy với tôi, không muốn có con. Tôi cũng không bắt bạn lo chi phí gì khi hai đứa gặp nhau. Chuyện đó của chúng tôi cũng rất hợp, hứa khi chán nhau sẽ vẫn giữ được cảm xúc và lửa sau mỗi hai, ba tuần gặp lại.
Tôi hài lòng với mối quan hệ như vậy, chúng tôi luôn nghĩ về nhau và bên nhau trong tâm trí, không đụng chạm đến trách nhiệm quá nhiều về cuộc sống của nhau mỗi ngày.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc