Anh hơn tôi năm tuổi. Thời mới quen, chúng tôi như biết yêu lần đầu, thắm thiết, nồng nhiệt, càng về sau, tôi càng cảm thấy có khoảng cách giữa hai người. Khi trở nên thân thiết hơn, tôi không còn nhường anh trong những cuộc tranh luận. Anh có ý kiến của anh, tôi có ý kiến của tôi. Dường như anh không thích điều này, muốn tôi phải phục tùng theo ý mình. Là một giáo viên, tôi không muốn mình như con rối, phải nghe chỉ đạo từ người khác. Xung đột của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Gần đây, anh thỉnh thoảng dẫn tôi đi chơi cùng nhóm anh chị em thân thiết hơn 10 năm với đủ lứa tuổi. Trong nhóm tôi để ý đến một người phụ nữ hơn anh ba tuổi. Chị này dễ nhìn, giỏi giang, một tay quán xuyến việc gia đình mà không dựa dẫm vào chồng, bởi vậy chị coi thường chồng ra mặt, hay chửi bới chồng và dùng những lời thiếu tôn trọng chồng trước mặt mọi người. Tôi thường nói với anh rằng mình không hài lòng trước hành xử của người phụ nữ đó với chồng, bạn trai tôi bênh vực và nói rằng: "Chị quá vất vả, cho toàn mọi việc trong gia đình, trong khi chồng cứ như đứa trẻ mới lớn, nên mới như thế".
Tôi cũng biết nhiều phụ nữ vất vả vì gia đình nhưng chẳng mấy ai nói chồng là "thằng này, thằng nọ", chửi chồng như hát hay trước mặt nhiều người như chị ấy. Bởi vậy, ấn tượng ban đầu của tôi với chị không mấy thiện cảm. Điều đáng nói là chị tỏ thái độ không cởi mở mỗi khi thấy tôi xuất hiện cùng người yêu. Ngay buổi đầu gặp mặt, chị nói rằng "thằng em"- tức người yêu tôi, độc thân đã lâu, giờ có bạn gái chị thấy không quen. Bởi vậy, đi đâu, làm gì chị cũng vẫn gọi "thằng em" đến, lúc đèo chị đi chỗ này, lúc lại bê đồ đạc cho chị ở chỗ khác. Có lần vì đèo chị mà anh để tôi lẽo đẽo đi xe máy đằng sau, như người xa lạ.
Mấy hôm trước, chúng tôi có dịp đi biển với nhau. Như mọi lần, chị lại gọi người yêu tôi ngồi cạnh, để mình tôi bơ vơ một mình trên xe điện, ngồi ăn anh cũng ngồi cạnh chị mà chưa lần nào có ý định ngồi chung với tôi. Chưa kể, nếu tôi không đề nghị người yêu chụp chung vài bức ảnh kỷ niệm thì có lẽ cũng không có nổi tấm hình nào. Tôi bực phát khóc nhưng khi nói chuyện này, anh lại bảo tôi ích kỷ: "Ghen gì với chị gái (anh coi chị như chị ruột) của người yêu". Hóa ra cuối cùng tôi lại là người ích kỷ và đã hành xử sai?
Mấy ngày nay chúng tôi liên tục xảy ra khúc mắc, tôi đề nghị cả hai cho nhau thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Tôi tin giữa bà chị kia và người yêu tôi có vấn đề, tình cảm anh dành cho tôi ngày càng lạnh nhạt. Tôi còn tình cảm với anh, một mặt anh lại làm trái tim tôi nguội lạnh dần. Tôi bị giằng xé giữa lý trí và con tim, muốn có thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm này. Hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Diệp Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc