Để tăng cường sự sảng khoái cho nhân viên, văn phòng quận Pathumwan tại trung tâm Bangkok đã lập một phòng ngủ trưa, ở đó có nhạc êm dịu, hương hoa thoang thoảng đi kèm các quy định ngặt nghèo như cấm nói chuyện và cấm điện thoại di động.
Quận trưởng Surakiet Limcharoen, người đưa ra sáng kiến kể trên, cho hay: "Tôi thường ngủ trưa rất lâu và quyết định đưa ra sáng kiến này với nhân viên". Ông cũng cho hay rất nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để sạc pin điện thoại trước khi phải trực đêm.
Trong số 200 nhân viên tại văn phòng quận, khoảng 20 người thường ngủ trưa và cho biết họ cảm thấy minh mẫn và sảng khoái hơn sau khi chợp mắt, Surakiet nói.
Mai Trang (theo AP)