Tôi xuất thân từ vùng nông thôn Tây Nguyên, lấy chồng cùng tuổi được 3 năm và có bé trai 2 tuổi. Tôi làm kinh doanh tại TP HCM, là người vui vẻ, thích sự giản dị. Tôi hay mồm miệng, có chuyện gì sẽ thể hiện ra ngoài, muốn được sẻ chia cả vui lẫn buồn với người chung nhà. Tôi không giỏi nấu ăn, thường bị chồng chê, điểm này đã cố gắng học hỏi cách nấu của chồng và chị chồng, cũng có tiến bộ kha khá. Tôi thích nói chuyện với chồng con, thích chở con đi ra ngoài, cùng chơi và chia sẻ mọi khoảnh khắc với bé. Lối sống của tôi khá lành mạnh, ăn uống giản đơn, thích đi bộ và gần gũi với thiên nhiên. Nhà cửa có chỗ nào không vừa mắt là tôi thích chỉnh sửa lại theo ý mình. Đồ đạc có gì hư, tôi muốn có thể cải tạo lại, đơn giản là chúng vẫn có thể sử dụng tốt và như thế sẽ tiết kiệm.
Chồng trái tính tôi hoàn toàn. Anh kỹ tính, ít nói, ít thể hiện, thích sự cầu kỳ, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, ít khi chia sẻ. Anh hay nói tôi ồn ào, nhiều chuyện. Đôi khi tôi góp ý, anh nói tính anh thế, không thích nói nhiều. Chồng tôi có đam mê nấu ăn và nấu rất ngon; còn người vào bếp mỗi ngày là tôi vì tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Chồng cũng hoang phí hơn tôi, không bao giờ sửa lại thứ gì trong nhà mà sẽ lựa chọn mua cái mới. Anh cũng ít thích chơi và chăm sóc con, chỉ khi nào không có tôi ở nhà mới chơi cùng con. Đương nhiên chồng tôi cũng có mặt tốt, có chí tiến thủ, kiếm được bao nhiêu tiền đều dành hết cho vợ con. Ngoài ra, anh chỉ nói chuyện với bạn cùng công ty về công việc, ít ra ngoài tụ tập bạn bè, cũng không nhậu nhẹt gì cả.
Bởi sự khác nhau trên, vợ chồng tôi một ngày không chuyện với nhau quá 5 phút, có nói cũng là chuyện liên quan đến việc kinh doanh của hai vợ chồng. Tôi không đòi hỏi chồng phải kiếm nhiều tiền, chỉ muốn sống cuộc sống bình dị mà vui vẻ. Mỗi ngày chúng tôi có thể ai làm việc nấy, tối về tôi muốn có người để sẻ chia vui buồn, ríu rít cùng nhau. Tôi thường là người mở đầu câu chuyện để vui cửa vui nhà, rồi cũng chỉ có một người nói, một người nghe. Chồng hay gắt, khó chịu khi tôi nói hay hỏi điều gì không vừa ý. Làm việc gì không đúng ý, anh dễ dàng bực dọc với tôi, hiếm khi chủ động phụ tôi làm việc nặng nhẹ trong nhà. Tôi cũng ngại nhờ anh giúp, thay vào đó là nhờ em chồng hoặc hàng xóm. Tính chồng tôi không vui vẻ, cũng không nhiệt tình giúp đỡ nên thà tôi tự làm cho xong. Nếu có được nhờ, anh cũng chẳng nhiệt tình và vui vẻ gì. Tôi dần ít chủ động nói chuyện nên nhà mỗi ngày một yên ắng, buổi tối về thường việc ai nấy làm. Tôi sống cùng chồng nhưng tự hỏi, liệu đây có phải là người sẽ cùng mình già đi, từ giờ cho đến khi bạc đầu?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc