Tôi và em yêu nhau đã được 6 tháng, cả hai đều 25 tuổi. Gần đây tôi suy nghĩ nhiều và cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Tôi biết em từng có một mối tình sâu đậm 5 năm, sau đó bị người ấy phản bội và họ đã lấy vợ. Em nói hơn một năm trước 2 người từng có thời gian quan hệ tình cảm dù người đó đã có gia đình. Tôi không bận tâm về mấy điều này nhưng đến giờ lại nghĩ nhiều, rằng tình cảm của em vẫn dành cho anh ta, em đến bên tôi chỉ để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng.
Tôi phát hiện em có những dòng tin nhắn và status rất tình cảm dành cho anh ta sát thời điểm chúng tôi đến với nhau chứ không phải một năm trước như em nói. Thời gian chúng tôi yêu nhau, anh ta nhiều lần liên lạc với em qua mạng nhưng em không đáp lại (có lẽ vì em biết trang cá nhân đó tôi có thể vào xem được). Trong khi yêu nhau, nhiều lần em chơi đùa với tôi bỗng nhiên khựng lại và lủi thủi đến một góc ngồi buồn rầu và khóc. Tôi hỏi nhiều lần và khuyên em nên chia sẻ nhưng em chỉ nói: "Mỗi lần em muốn một mình hãy để em một mình, một lát em sẽ bình thường thôi”. Những lúc như thế tôi cố đến gần em mà không được.
Nhiều khi đi chơi xa, cả ngày vui vẻ bình thường nhưng cứ tối lại ra một chỗ ngồi. Gần đây tôi mới biết người cũ của em là người gần nhà tôi. Tôi để ý mỗi lần em đột nhiên buồn rầu và né tránh tôi là lúc bắt gặp những thứ có liên quan đến anh ta. Giờ tôi có suy nghĩ rằng em đến với tôi chỉ để cố quên người kia, mỗi lần đi bên tôi nhưng em lại nhớ nhung người khác. Tôi phải làm sao đây?
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.