Chúng tôi quen nhau từ năm 2009, kết hôn sau sáu năm yêu đương và có hai con một gái một trai. Vợ mỗi lần tức giận dù chuyện nhỏ to gì đều thốt ra những lời nói tục, xỉa xói và ném đồ đạc, sau đó lăn đùng ra ăn vạ, trong khi tôi không có bất kỳ hành động hay lời nói nào xúc phạm vợ. Tất cả những hành động đó đều diễn ra trước mặt con cái.
Thêm vào đó, những lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ luôn đòi viết đơn ly dị. Tôi cũng không muốn bàn nhiều về nguyên nhân dẫn đến sự vụ mà chỉ muốn chia sẻ về hành động của vợ hoặc chồng trong những cơn tức giận không thể kiểm soát được, để rồi có những lời nói tục, xúc phạm và bạo hành gia đình. Tôi rất mong mọi người cho lời khuyên để có thể giải quyết vấn đề này. Tôi vẫn luôn mong muốn giữ gìn hạnh phúc và sự toàn vẹn của gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Thế Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.