Vợ chồng tôi cưới được bảy năm, có con sáu tuổi, sống ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh lẻ. Tôi làm về xây dựng, trong một đơn vị sự nghiệp nhà nước, làm vài năm thấy không hài lòng với thu nhập nên mở công ty riêng dù biết sếp không thích. Lương của tôi ở cơ quan khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng; từ khi mở công ty riêng để làm thêm, thu nhập từ công ty được hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Công việc của vợ là kế toán ở một trường tư thục nhỏ, lương tháng năm triệu đồng và em làm được bảy năm rồi.
Hiện nay tôi muốn nghỉ việc cơ quan để tập trung làm công ty riêng, khỏi vướng bận hai bên. Tuy nhiên có một điều làm tôi suy nghĩ và luôn mong muốn vợ cố gắng trong công việc để tạo thêm nguồn thu nhập cho vợ, vì mức lương của em hiện rất thấp. Tôi bàn chuyện làm thêm online hoặc đi học thêm chuyên môn để mở rộng công việc, hoặc học thêm các nghề lẻ như pha chế, nấu ăn... để tìm cơ hội nghề nghiệp. Vậy mà mỗi lần bàn tới chuyện này là vợ không có hứng thú gì, gần như không có ý kiến phản hồi. Tôi nói sao vợ không thích bàn chuyện làm ăn, vợ gắt lên rồi câu chuyện đi vào ngõ cụt.
ọi người cho tôi ý kiến, suy nghĩ của tôi về công việc của vợ có đúng không? Tôi có khắt khe với vợ không?
Quang Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.