Tôi và chồng lấy nhau được hai năm, có một bé gái, cuộc sống của chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng khác, sóng gió có, niềm vui và hạnh phúc cũng có. Anh là người đàn ông cao ráo, có duyên, biết phụ vợ việc nhà, cũng biết chăm con. Tuy nhiên anh làm việc tùy hứng chứ không hết lòng hết dạ. Anh hiền và dễ chịu, chỉ có một điều tính tự ái rất cao, cấm không ai được nói gì tới anh. Dù nói anh chậm chạp hay không cẩn thận cũng làm anh bực dọc khó chịu. Hễ giận là anh lại bỏ nhà đi tới khuya mới về, không quan tâm gì tới con cái nữa. Tôi là người cũng biết vâng lời, chồng nói thì nghe, việc nội trợ cũng tốt, chỉ có điều tính tôi thẳng thắn hay thấy gì đó không vừa ý là nói; nhiều khi cũng muốn anh làm theo ý mình.
Chồng tôi rất thích bia rượu, lúc trước một tuần nhậu một lần, dần dần một tuần hai lần, giờ càng ngày càng nhiều, có khi tuần 6,7 lần. Sắp tới anh sẽ đi xa để làm ăn nên chúng tôi chuyển về nhà người thân ở, trong nhà có ông anh cũng thích nhậu, vậy là khả năng hai người rủ nhau nhậu nhiều lần. Tôi không thích chồng mình nhậu nhiều quá nên cằn nhằn hoặc tỏ thái độ giận, thế mà chồng lại giận bỏ đi qua đêm không về, nói tôi là người sống khó chịu, không để anh yên. Đến khi chồng về, vì không kiềm chế được nên tôi có to tiếng cãi nhau một hồi, thêm người nhà tôi cũng lớn tiếng trách móc anh. Anh bực rồi gom quần áo bỏ đi, nói sẽ không bao giờ quay lại nữa. Người nhà tôi đã nhắn tin xin lỗi anh nhưng có vẻ như anh đã quyết như vậy. Giờ tôi cảm thấy rất buồn, không biết làm gì để tốt hơn. Hãy chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Mỹ