Mối bất hòa trong gia đình nữ trợ lý tóc vàng của ông Trump
Preston Harp, anh trai của Natalie Harp, tiết lộ sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm chính trị cùng biến cố người cha tự tử đã khiến gia đình trợ lý thân cận của ông Trump tan vỡ.
Natalie Harp, 35 tuổi, là thân tín nổi bật bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô lớn lên ở San Diego, từng được mẹ là Jill Harp dạy học tại nhà cùng với anh trai, Preston Harp, 38 tuổi.
Cha của họ, Bob Harp, là giáo sư nổi tiếng tại Trường Kinh doanh Crowell thuộc Đại học Biola, trường đại học tư thục theo phái Tin Lành Phúc âm ở La Mirada, California.
Preston Harp và em gái Natalie Harp hồi nhỏ. Ảnh: Daily Beast
Mặc dù được nuôi dạy theo chương trình giáo dục Cơ đốc giáo bảo thủ, Preston đã tham gia một câu lạc bộ tranh luận ở San Diego năm 15 tuổi, nơi anh tiếp xúc với các tư tưởng cánh tả và những mặt tối trong lịch sử nước Mỹ mà mẹ anh không nói tới khi dạy con học tại nhà.
Preston cho rằng đây là vết rạn đầu tiên trong mối quan hệ của anh với em gái và mẹ. Anh từ bỏ Cơ đốc giáo truyền thống, từ chối đi theo con đường phát triển sự nghiệp bình thường và theo đuổi âm nhạc. Ngược lại với anh trai, Natalie chưa bao giờ nổi loạn chống lại sự giáo dục khép kín mà mẹ đã dạy dỗ.
"Tôi có bạn bè để tâm sự", anh nói. "Còn em gái tôi không có bạn bè đồng trang lứa".
Năm 2015, Natalie được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn hai. 4 năm sau, cô đăng một bài viết trên LinkedIn ca ngợi chính sách chăm sóc sức khỏe của ông Trump, tự gọi mình là "bằng chứng sống" cho sự thành công của chính sách này. Bài đăng đó đã giúp cô được mời trả lời phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends, nhận được lời khen ngợi từ chính ông Trump và sau đó được ông mời tới cùng phát biểu trên sân khấu năm 2019.
Khi đại dịch ập đến, Preston cho rằng gia đình anh đã bị chia cắt. Cha anh không phải là người hâm mộ ông Trump và cảm thấy khó chịu khi vợ và con gái lại ủng hộ nhiệt tình.
Preston khẳng định các biện pháp phong tỏa do Covid đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tâm thần của cha anh. Bob là người hướng ngoại và Preston nhận thấy sự thiếu kết nối ảnh hưởng đến cha mình. Lần cuối cùng anh gặp cha là vào tháng 7/2020 và nhận thấy ông "nom không ổn".
Ngày 17/7/2020, anh nhận được cuộc gọi của em gái, báo tin về nhà có chuyện gấp. Khi về tới nơi, anh thấy hàng loạt xe cảnh sát đỗ bên ngoài. Nỗi sợ của anh đã thành sự thật, Bob tự tử.
Tuy nhiên, Natalie và mẹ muốn giữ kín nguyên nhân cái chết của Bob. Họ nói với người ngoài rằng ông qua đời lúc đang ngủ. Preston từ chối, anh tuyên bố chỉ thuật lại đúng sự thật là bố đã "tự tử bằng cách treo cổ trong gara".
Cáo phó không ghi rõ nguyên nhân tử vong của Bob. Tin tức thiếu hụt khiến người thân và bạn bè của gia đình phải lựa chọn giữa hai luồng thông tin trái ngược. Một số người cho rằng Preston đã nói dối.
Cuộc tranh cãi gay gắt đó đánh dấu thời điểm gia đình tan vỡ. Anh và em gái không nói chuyện với nhau kể từ đó.
Sau khi cha qua đời, Natalie càng trở nên gắn bó hơn với Tổng thống Trump. Cô viết thư cảm ơn ông vì sự ủng hộ dành cho mình trong thời gian cha cô qua đời, đồng thời gọi ông là "người giám hộ và che chở cho tôi trong cuộc đời này".
Về phần Preston, quá trình chuyển biến về tư tưởng chính trị của anh diễn ra nhanh hơn sau tháng 8/2020, khi nhìn thấy em gái phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa.
Cha anh đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phong tỏa gắt gao nhất để bảo vệ Natalie khỏi Covid sau khi cô trải qua đợt hóa trị điều trị ung thư xương năm 2018. Thế nhưng cô lại xuất hiện trong đại hội, lên án chủ nghĩa cánh tả mà Preston theo đuổi và không đeo khẩu trang, vào thời điểm cha mới qua đời một tháng.
Preston rất thất vọng về lòng trung thành của em gái với ông Trump. Anh cho rằng Natalie đã tìm thấy hình mẫu người cha mới ở ông Trump, còn anh coi nước Mỹ là "kẻ phản diện" và đã tìm được "gia đình mới" có cùng quan điểm ở Nicaragua.
"Tôi cảm thấy mình đã mở lòng trở lại sau hai năm đau buồn vì cha qua đời", Preston viết sau khi chuyển tới sinh sống tại Nicaragua năm 2023.
Tháng 9/2025, Preston vỡ hộp sọ, gãy xương đòn và hai xương sườn vì tai nạn xe máy. Hệ thống y tế xã hội hóa của Nicaragua đã cứu sống Preston, cung cấp dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng miễn phí.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở Mỹ?", Preston, người không có bảo hiểm, nói. "Sẽ chìm trong nợ nần suốt đời".
Hồng Hạnh (Theo Washington Post, AOL)