Là độc giả của VnExpress được một thời gian, hôm nay em viết bài tại chuyên mục, hy vọng qua cầu nối này có thể gặp được người về Hạ Long cùng em đi thả diều vào mùa hè này.
Em sống cùng gia đình tại Quảng Ninh. Dù đã có một căn nhà nhỏ xinh cho riêng mình, thỉnh thoảng bị phụ huynh nhìn "ngứa mắt" muốn đuổi đi. Nhưng ở một mình sợ ma nên em vẫn cố gắng ở với bố mẹ dù bị đuổi thế nào đi nữa.
Công việc của em chủ yếu là chuẩn bị giấy tờ, báo cáo tài liệu cho sếp. Thỉnh thoảng có chút bận rộn vào cuối tháng do làm ở công ty nước ngoài nên sẽ phát sinh thêm những cuộc họp lệch múi giờ với các bên liên quan. Công việc hàng ngày cuốn em đi, đến khi ngoảnh lại đã bước sang tuổi 31 rồi.
Em nghĩ con gái cũng cần tập trung cho sự nghiệp, để bất kỳ lúc nào vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ai rồi cũng bận rộn nhưng chỉ cần khi ta có đủ yêu thương, em tin người ta luôn tìm được cách có thời gian để dành cho những điều quan trọng.
Em cao 1,58 m, sếp và bạn bè đều nhận xét em là cô gái thông minh và chu đáo. Có một thói quen em duy trì từ khi bắt đầu đi làm đó là đều đặn hàng tháng trích một khoản tiền lương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoặc những nhóm cứu trợ động vật. Vì em nghĩ cần trả ơn chút gì đó cho cuộc đời, đúng không anh?
Mong gặp được người đủ trưởng thành và có tình thương với mọi người xung quanh. Nếu mùa hè này anh chưa có kế hoạch gì đặc biệt, chào mừng anh đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Em sẵn sàng làm hướng dẫn viên nếu anh cần.
Cảm ơn mọi người đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Michelle Lee
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Giới tính: Nữ
