Thuở nhỏ, tôi rất ham chơi đến nỗi quên cả những giờ về ăn cơm, lúc nào mẹ cũng phải đi gọi mới chịu về. Tôi xem đây như là chuyện bình thường mà không hay biết. Dường như khi đó, tôi không hề có một suy nghĩ gì. Nhưng giờ đây, chưa có lúc nào tôi nghĩ nhiều như lúc này, tôi suy nghĩ về công việc, cuộc đời, một mái ấm, tình yêu...
Tôi mơ ước có một cuộc sống gia đình, được sống với người tôi thương yêu, được trò chuyện chia sẽ những niền vui, nỗi buồn, được nằm trong vòng tay yêu thương của người ấy, được chăm sóc cho người mình yêu. Thế rồi, thời gian cứ trôi dần theo năm tháng, mãi đến tận bây giờ ước mơ của tôi mới trở thành hiện thực.
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi được nhận quyết định đi làm việc tại công ty gần nhà, nói là gần nhưng tôi vẫn chưa hề quen biết và tiếp xúc với ai trong công ty cả. Ngày đầu đi làm tôi rất sợ, bởi đây là lần đầu tiên tôi được làm việc trong môi trường nhiều và đông người như thế, tôi phải nhờ anh trai dẫn tới, anh dẫn tôi tới phòng làm việc của sếp và trò chuyện một lúc, anh tôi xin phép ra về. Trong thâm tâm tôi vừa thấy lạ lùng, vừa sợ bởi sự tò mò của những người trong phòng làm việc.
Vào lúc tan giờ làm việc, tôi nhận được điện thoại lạ, anh đã hỏi tôi ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới như thế nào, hỏi thăm tôi rất nhiều điều nữa. Anh động viên tôi cố gắng trong công việc… Hình như có ai đó đã tiết lộ số điện thoại của tôi cho anh biết. Cứ thế anh vẫn liên lạc qua lại và dần dần 2 chúng tôi quen nhau.
Tôi nghĩ sự gặp gỡ quen biết này chỉ là bạn, nhưng không ngờ ông trời đã sắp đặt sẵn tình duyên và kể hôm ấy, chúng tôi yêu nhau qua cái nhìn đầu tiên, mà trong tâm trí tôi chưa có ý định nghĩ về mái ấm gia đình cùng với anh. Rồi từ lúc nào không biết, tôi đã luôn nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của hai chúng tôi.
Tôi biết, ai cũng muốn chọn cho mình một người chồng lý tưởng, là người hấp dẫn, đẹp trai, giàu có, ga lăng. Đối với tôi, tôi không mơ anh ấy là người xa hoa mà chỉ cần là người biết yêu thương, nhìn nhận được điều sai, lẽ phải.
Sự tìm hiểu của hai đứa đã chin muồi, chúng tôi đã tổ chức đám cưới trước sự tác hợp của hai bên họ hàng. Thời gian cũng dần trôi qua, chúng tôi đã có một em bé kháu khỉnh, đây là thành quả của tình yêu, tôi rất vui mừng, hồi hộp bơi đây là lần đầu được lên chức mẹ. Mái ấm lúc nào cũng tràn ngập tiếng cưới, một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc cho cả gia đình tôi.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phan Thị Thanh Bình