Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nói đến là gia cảnh của bà là Trần Thị Minh sống tại xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đến xóm Đấp II hỏi thăm nhà bà Trần Thị Minh, từ người già cho đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Họ biết đến gia đình bà vì hoàn cảnh quá oái ăm…
Bà Minh lấy chồng từ năm 1976 khi ông Trần Đức Bất vừa từ chiến trường miền Nam trở về. Cứ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng hậu quả của chiến tranh lại đeo bám gia đình bà. Ông bà sinh được 2 người con là chị Trần Thị Phương (1977) và anh Trần Đức Bắc (1980) nhưng cả 2 người con đều bị nhiễm chất độc màu da cam. Con cả của bà bị thiểu năng trí tuệ, người con út bị mù cả hai mắt… Chồng bà ấy chết cũng mấy năm rồi, nên hiện bà phải sống một mình nuôi con trong ngôi nhà lụp xụp trong ngõ.
Khi đến nhà bà Minh, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt già nua, khắc khổ đang đút cơm cho đứa con khờ khạo của mình ăn. Ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa, nhói lòng trong giây phút ấy.
Căn nhà nhỏ 20m2 của bà Minh nằm nép mình khiêm tốn trong con ngõ nhỏ. Bên trong căn nhà lụp xụp ấy, thứ tài sản quý giá nhất mà chúng tôi thấy được có lẽ là chiếc quạt máy rất cũ chạy ì ạch không ra gió.
Chồng mất, một mình bà vừa phải kìm nén nỗi đau về tinh thần, vừa phải gồng gánh nuôi đứa con bị nhiễm chất độc da cam quái ác, cơm áo, gạo tiền đè nặng trên đôi vai gầy guộc của bà.
Bây giờ toàn bộ sinh hoạt của ba mẹ con bà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và tiền trợ cấp chất độc da cam là 360.000 đồng hàng tháng của 2 con.
Nhìn 2 đứa con tội nghiệp của mình đang ngơ ngác không biết sự thiệt thòi của bản thân, bà Minh nghẹn ngào “Con tôi năm nay, đứa lớn nhất đã 36 tuổi, đứa nhỏ 31 tuổi, nhưng do bị nhiễm chất độc da cam từ bố nên cháu mất trí nhớ, khờ khạo, chẳng làm được gì… Từ khi ông nhà chết, một mình tôi làm ruộng và trồng rau bán để lo bữa rau bữa cháo qua ngày cho 2 mẹ con… Hiện tôi bị bệnh thấp khớp, suy tim độ 4 và thoái hóa cột sống không đi lại được, sức khỏe ngày càng yếu đi mà nó thì vẫn cứ khờ khạo như vậy đó… Tôi sợ một ngày mình ngã bệnh xuống chỉ lo cho 2 con không biết rồi nó sẽ sống thế nào đây?.
Ông Quách Minh Sơn - đồng đội của ông Bất chia sẻ: “Gia đình ông Bất và bà Minh là một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn trong đơn vị chiến đấu của chúng tôi. Nhà nghèo, chồng mất đã lâu, một mình bà phải lam lũ đủ nghề chắt chiu từng đồng mua gạo và chạy chữa thuốc thang cho con… Mặc dù chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ nhưng cũng không thể nào xóa hết được sự vất vả, khốn khổ của mẹ con bà Minh… Mong sao sẽ có thật nhiều những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình của bà Minh".
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Minh Hường