Mít đi ra được nửa phút thì quay lại bếp:
- Mẹ ơi, sao sân hôm nay nhiều cát thế?
- Chắc gió to thổi cát ở ngoài vào đó con. Con ra quét sân đi.
Mít nghe xong lời giải thích của mẹ, cầm chổi đi ra. Nửa phút sau cô nàng lại chạy vào:
- Mẹ ơi, nếu có thêm cát nữa, sân nhà mình có biến thành biển như ở Vũng Tàu không?
- Không con ạ, sân nhà mình đâu phải là biển.
- Đúng rồi, sân đâu phải là biển mẹ nhỉ. Thế bao giờ mẹ lại cho con đi Vũng Tàu tiếp?
- À bao giờ con ngoan, có 20 phiếu bé ngoan trong sổ.
Mẹ cười với Mít nhưng nghĩ thầm, biết thế này chả nhờ Mít quét sân, Mít không làm gì mà lại có để tài mới để chất vấn mẹ.
Mít's Mẹ
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.