Đã một năm từ ngày anh biết tới chuyên mục này, để anh được trải lòng, được rung động, rồi thất vọng. Anh sẽ đặt tất cả hy vọng còn lại vào bài viết cuối này, mong em sẽ đến cùng một tình yêu nhẹ nhàng, tự do tự tại, chân thành và bền lâu.
Anh hiểu rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng như ta mong muốn, nhưng trong tâm cần kiên định một đích đến để chúng ta không mất phương hướng, không dễ dàng buông tay nhau. Anh cũng cho rằng, cuộc sống màu gì là do cách chúng ta tiếp nhận. Nhiều người thường diễn giải hạnh phúc là "có": có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Anh lại thấy rằng hạnh phúc là "không": không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa. Nhưng mỗi người có một cuộc sống, không áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác được.
Nếu em muốn sống cuộc đời đơn giản, tâm an không cần lo lắng, không quan trọng giàu nghèo, hãy cứ tự do làm điều mình muốn, một mình anh lo được. Nếu em muốn phải có nhà, có xe, có nhiều vật chất mới là hạnh phúc, vậy mình cần cùng nhau cố gắng, đồng cam cộng khổ. Dù chọn cách sống nào, chỉ cần em bên cạnh nắm tay anh, chúng ta cùng nhìn về một hướng.
Anh là người khá kén chọn đầu vào nhưng sau lại rất dễ. Có nghĩa là cần có cảm xúc yêu thích thì anh mới bắt đầu tìm hiểu sâu, đã tìm hiểu là chân thành, 1-1, là sự ưu tiên. Sau khi có cảm xúc yêu thích ban đầu, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần em quan tâm chân thành là anh đổ rồi. Vậy mong rằng khi kết nối, em không ngại cho nhau thấy hình dáng đối phương. Không có cảm xúc thì lời nói hay hành động chỉ là gượng ép, anh không thích điều đó. Chờ em không đến, anh nguyện làm người cô đơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Xuân Cường
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam