Nếu không muốn ở cạnh nhau, dù có nợ bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng thể nào đi với nhau được. Còn nếu muốn ở cạnh nhau, dù không có nợ nần, cũng sẽ cố tạo cho đối phương một cái nợ thật to để không thể nào xa nhau được. Vậy nên nếu lỡ lướt qua nhau, sao không cho nhau cái nợ anh nhỉ.
Em chỉ cần tình yêu đơn giản, không phô trương, không ồn ào. Em cũng không cần một soái ca lung linh như trên phim ảnh, chỉ mong một người đủ chân thành, trưởng thành.
Em muốn kể với anh nhiều thứ, kể anh nghe hôm nay thế nào, gặp những ai, muốn kể về những chuyện vui buồn, ai đã làm em cười hoặc ai khiến em không vui. Ngược lại, em cũng rất muốn nghe anh kể về một ngày của anh thế nào. Em không cần anh phải đón đưa mỗi ngày hay chăm sóc em từng li từng tí. Nếu không biết trân quý bản thân, sao em xứng đáng nhận được yêu thương từ người khác.
Mỗi tuần mình gặp nhau một hai lần, ăn cùng nhau vài ba bữa và nhìn nhau bận rộn. Mỗi lúc mệt mỏi, chỉ cần anh lặng im cho em mượn bờ vai, mỗi ngày giông bão, chỉ cần anh bên cạnh ôm em trong lòng. Vậy thôi, để em thấy mình không cô đơn và hụt hẫng.
Mình chỉ cần yêu nhau một cách đơn giản thôi anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ