From: info
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 23, 2006 5:47 PM
Subject: Gui Thao - Minh yeu 2 nguoi deu kem tuoi
Chào Thảo!
Mình không biết Thảo bao nhiêu tuổi nhưng đọc những tâm sự của bạn mình tin bạn cùng lứa tuổi mình. Mình năm nay 28 tuổi. Mình đã có 2 mối tình và tất cả họ đều kém tuổi mình.
Người yêu đầu tiên của mình kém mình 2 tuổi, chúng mình quen và gặp nhau rất tình cờ. Câu chuyện tưởng như cổ tích, kể ra sẽ rất dài bạn ạ. Những mình quen anh khi đó anh còn đang có bạn gái và chúng mình chơi với nhau như hai người bạn. Chúng mình đã xưng hô với nhau bằng tên. Sau đó không biết lý do gì họ đã chia tay nhau và một năm sau anh ngỏ lời với mình.
Mình ngạc nhiên nhưng cũng không lo sợ bởi lúc đó mình cũng cảm thấy có tình cảm với anh và mình tin đó là tình yêu. Chúng mình yêu nhau thời gian rất dài, 3 năm, mình tin anh và tin vào bản thân mình, mình thấy thoải mái khi yêu anh và mình thấy không có gì khó khăn. Hai gia đình đều biết và bọn mình còn xác định làm đám cưới vào cuối năm 2003.
Nhưng anh đã dời xa mình bởi một tai nạn công việc. Đớn đau và gần như tuyệt vọng. Dù rất nhiều người cảm thông, an ủi nhưng chẳng có gì bằng mình phải tự vượt qua bản thân mình. Và mình đã tìm giải pháp là tự vượt qua. Đúng là như có phép mầu, mọi thứ lại an bài và mình thấy cuộc sống vẫn thật đẹp. Đó là kỷ niệm, là một sự không may và là duyên phận.
Một năm sau, mình gặp anh, người yêu hiện tại của mình. Mình không hề biết anh kém tuổi, chúng mình quen nhau qua công việc. Mình là khách hàng của công ty anh. Anh là người tiếp xúc và làm việc với mình và anh biết rõ tuổi của mình. Bạn biết không, oái oăm thay vì có cảm mến với mình nên anh đã nói dối mình rằng anh kém mình 1 tuổi và chúng mình cũng xưng hô bằng tên. Chỉ sau khi quen nhau chưa đầy một tháng mình đã phát hiện ra anh kém mình 4 tuổi.
Mình đã nói với anh là mình biết anh kém mình 4 tuổi và đã tố cáo chuyện anh nói dối. Mình ngạc nhiên vì anh bình thản và còn nói rõ lý do nói dối là vì có tình cảm với mình. Sự tự tin, bình thản và cảm giác vui vẻ bên anh làm cho mình quên rằng anh kém mình 4 tuổi. Có một sự thật là trông anh cũng chững trạc hơn tuổi thật và bản thân mình lại trẻ so với tuổi nên mình cũng chỉ nghĩ rằng anh kém mình một tuổi là cùng.
Vậy đấy, chúng mình hiện nay vẫn yêu nhau và bọn mình đều thấy hạnh phúc. Chúng mình chưa quyết định đi đến hôn nhân vì thời gian yêu mới được 1 năm. Nhưng mình tin và mãn nguyện với tình yêu anh dành cho mình cũng như những gì mình dành để yêu anh. Nhiều lúc nghĩ một mình, mình lại có ý nghĩ đó là duyên số và có lẽ mình chỉ yêu được người kém tuổi.
Theo mình, khi yêu mình phải sống hết lòng vì tình yêu đó. Cuộc sống trong tình yêu phải biết cảm nhận và trân trọng tình cảm đã dành cho nhau. Bạn đừng buồn bã vì những lời nói xung quanh, phải biết rằng mình đang sống, đang yêu và đang hạnh phúc. Bạn bè và gia đình mình đều biết anh ấy kém mình 4 tuổi, cả bạn thân của anh cũng biết vậy. Lúc đầu cũng có người can ngăn, họ nói về chiều hướng tương lai, nói về khó khăn..., nhiều nhiều lắm nhưng cả hai chúng mình lúc đó dường như tự hỏi “Vậy họ có đem lại hạnh phúc cho mình không?”, “Nếu khi đau khổ vì phải dời xa người mình yêu chỉ vì sự khách quan thì mình làm sao? Và họ lại an ủi mình ư?”.
Cuối cùng bạn biết không, khi có người khuyên can mình thì mình cũng chẳng kể lại với anh và ngược lại anh cũng thế. Một thời gian sau, tự dưng câu chuyện được nói ra và hai đứa đều cười. Lúc đó chúng mình đều hiểu rằng chúng mình thật sự yêu nhau và cần nhau. Những lời gièm pha xung quanh chẳng có lý do gì để tiếp tục trước sự đam mê, sự tôn trọng, lòng nhiệt thành trong tình yêu mà chúng mình đã dành cho nhau.
Mình nghĩ bạn nên cân nhắc và xem xét lại chính bản thân mình trong tình yêu. Hãy yêu và nhận lại sự thương yêu với đầy mãn nguyện. Đừng dằn vặt, đừng day dứt… và nhất là đừng làm khổ nhau bằng những nỗi khổ không tên mà bản thân người trong cuộc không ai muốn. Hãy sống thực với tình yêu và hãy yêu thực với lòng mình. Mình tin bạn sẽ hạnh phúc.