From: Trang Vo
Sent: Wednesday, February 03, 2010 12:10 PM
Tôi nghĩ bạn thật quá đáng khi đã xem trộm đời tư của người khác, và còn đem cho một người khác coi. Tôi không bàn đến vấn đề ai đúng, ai sai trong những lời chị dâu bạn viết, tôi chỉ nói về cách cư xử của bạn.
Tại sao bạn không nghĩ khi bạn đưa những lời đó cho mẹ bạn đọc, bà ấy sẽ đau lòng như thế nào. Bạn không ở nhà thường xuyên để chăm sóc mẹ, còn gây ra khoảng cách cho người duy nhất ở bên cạnh mẹ bạn.
Sao bạn không nói chuyện với chị dâu để chị ấy hiểu ra cái sai của mình và hiểu thêm về mẹ chồng. Có thể do chị ấy bị trầm cảm sau sinh con, lại phải xa chồng, thêm nữa không làm ra tiền nên tâm trạng u uất.
Mong bạn có thể sửa chữa sai lầm của mình, đừng để khi bạn đi rồi thì cái còn lại giữa mẹ chồng và chị dâu bạn là khoảng cách do bạn tạo ra.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).