Tự dưng nghĩ tới câu hỏi của các cô hàng xóm hồi Tết: "Năm nay không đưa người yêu về à?", em nghĩ mình nên làm gì đó để giải quyết vấn đề đau đầu mà năm nào cũng phải nghe này.
Giới thiệu với anh một chút, em là cô gái Quý Dậu. Có một câu hát "Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời". Dù đã đi được một nửa của 60 năm ấy, em vẫn còn hơi "trẻ trâu" và "lầy lội" một xíu.
Ngoại hình của em không đến nỗi nào, cao 1,65 m, nặng 49 kg. Đây cũng là lý do của nhiều câu hỏi: "Nhìn cũng được mà sao ế hoài, chắc khó lắm đúng không?",... Thực ra em hơi khó tính, nhưng do chưa tìm được "sóng", em không muốn chọn đại.
Mong gặp được anh - người cùng quê, nói không với việc hút thuốc, đặc biệt là người chủ động và không giữ im lặng khi ở trong một mối quan hệ. Ngoài ra, món gì anh cũng ăn được là điểm cộng, cao hơn em càng tuyệt vời.
Hy vọng Tết này chúng ta không F0 cũng chẳng FA.
Hay là mình đừng đợi duyên nữa
Bởi tình yêu đôi lúc phải đi tìm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ