From: Tuy An
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 29, 2003 6:50 AM
Subject: Tam su cung Huong Ly
Hương Ly mến !
Mình cũng hay vào Vnexpess để đọc tin tức và tâm sự. Đọc thư của Ly mình cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn. Không biết nên khuyên bạn như thế nào, có lẽ mình sẽ kể chuyện của mình.
Mình và ông xã bây giờ là bạn từ lúc còn học phổ thông. Tính đến nay là 15 năm quan hệ tình cảm (5 năm vợ chồng và gần 2 đứa con, mình đang có bầu đứa thứ 2), nhưng mình chưa được nghe 3 chữ ấy lần nào xuất phát từ miệng của anh ấy. Nếu có thì chỉ là qua thư từ thôi vì tụi mình sống cách xa nhau một thời gian dài trước khi cưới. Tuy nhiên, cả hai đều cảm nhận mình đang yêu và được yêu biểu hiện qua ánh mắt, hành động chăm sóc và quan tâm đến nhau.
Mình cũng hay hỏi anh là sao không có bao giờ nghe được câu nói ấy của anh, anh chỉ cười và lảng qua chuyện khác. Cho tới bây giờ cũng vậy, chỉ có mình là người nói câu ấy mỗi khi mình cảm thấy muốn nói. Nhưng mà mình cũng thấy "nhột nhạt" cho nên mình hay nói bằng tiếng Anh "I love you, honey!", có khi thì anh trả lời "me too!", có khi thì anh chỉ ôm mình như là câu trả lời vậy. Vậy mà tụi mình cũng sống hạnh phúc, đâu cần anh phải nói 3 chữ đó. Thậm chí mình cũng rất hiếm khi được nghe câu "cám ơn" hay "xin lỗi" như trong thư của chị Thanh. Anh chỉ biểu hiện bằng hành động biết lỗi và sửa lỗi thôi. Cũng giống như chị Thanh nói, trong tình yêu, mình nên hiểu và chấp nhận "khuyết điểm của đối phương".
Trở lại trường hợp của Ly, thường thì con gái khi tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định là tính đến chuyện yêu và lập gia đình. Nhưng theo tâm sự và thực tế của một số bạn nam ra trường cùng khóa với mình, lứa tuổi khoảng 22-27, con trai thường có nhiều dự tính hơn là chỉ việc yêu và cưới vợ. Họ thường muốn có "cái gì đó trong tay", để có một tương lai vững vàng rồi mới dám tỏ tình. Họ sợ không biết khi nào mới đủ sức để xây dựng gia đình. Có bạn tính đi làm có kinh nghiệm và để dành tiền học tiếp cao học, có bạn khá giả thì muốn đi du học...Có nhiều bạn cầu tiến, không chỉ muốn lấy 1 bằng đại học và đi làm là đủ. Họ sợ thời gian lâu sẽ làm bạn gái nản lòng cho nên không dám tỏ tình. Một số bạn thì vừa yêu vừa lo cho tương lai, nhưng một số bạn lại tính chuyện tương lai trước rồi mới yêu.
Đa số các bạn gái của mình sau 5 năm học hành và có việc làm rồi thì lại hối thúc các anh làm đám cưới sớm, kẻo gia đình giục. Chính vì vậy mà nhiều cặp bạn của mình lúc còn đi học thì yêu nhau tha thiết, nhưng khi ra trường lại chia tay. Bạn trai thì không chịu lấy vợ, khi thấy rằng mình chưa đủ đảm bảo cuộc sống gia đình, hay là không muốn bị ràng buộc chuyện gia đình quá sớm, còn bạn gái thì không đủ tự tin để chờ đợi (không biết chờ tới bao giờ, mà 5-7 năm nữa thì mình lớn tuổi rồi bạn trai lại chọn người khác thì sao?). Cũng có một vài cặp kiên nhẫn chờ đợi và họ cũng chỉ mới đám cưới gần đây, khi mà bạn gái đã bước qua tuổi 28.
Theo mình, bạn nên tìm hiểu T. kỹ hơn về những dự tính tương lai của anh ấy, để hiểu xem T. đang có khó khăn gì mà chưa thể nói lời yêu. Cũng có thể T. mặc cảm gia đình nghèo so với bạn. Thật ra con gái tỏ tình trước cũng đâu có gì xấu, mọi người đều bình đẳng trong lĩnh vực này mà. Yêu thì cứ nói là yêu, nếu không được câu trả lời như ý muốn thì cũng biết được sự thật để có quyết định khác cho tương lai.
Còn nếu như Ly ngại không dám nói thì Ly cũng có thể giới thiệu cho T. vào trang web này, mọi người đọc đươc tâm sự của Ly thì T. cũng nên đọc lắm chứ. Valentine sắp tới cũng là dịp tốt để bày tỏ tình cảm của mình đó. Một lời khuyên nữa là trước khi biết được câu trả lời từ T, Ly không nên nghĩ tới người nào khác. Chúc Ly may mắn và mau có tin vui.
Chúc quý báo một xuân mới vui vẻ và ngày càng phát triển.
Tuyan V.