From: Nha Chau
Posted At: Thu 11/30/2006 1:23 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gửi anh Hải!
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thật sự xúc động, cô ấy thật may mắn khi có người yêu như anh. Anh hãy gửi những đôi lời của tôi đến bạn gái anh:
Chào bạn!
Cách đây hơn 5 năm mình cũng lâm vào hoàn cảnh như bạn, mình bị ba mẹ ép lấy người nước ngoài mà cưới thật chứ không phải giả tạo. Lúc ấy mình cũng đang có người yêu, ban đầu vì muốn mẹ vui mình đã gửi thư cho anh ấy. Thế nhưng chỉ đến lần thư thứ hai thì mình đã suy nghĩ lại, hôn nhân không phải là cuộc mua bán kiếm lời và mình càng không thể sống với người mà mình không yêu thương.
Cuối cùng mình đã tự gửi thư từ chối mà không cho mẹ biết, dù sau đó mẹ đã la mình rất nhiều nhưng cho đến bây giờ mình vẫn không hối hận. Bạn ạ, hôn nhân nghĩa là sống suốt đời bên người vợ hay chồng, vậy thì nếu không xuất phát từ tình yêu liệu bạn có thể vượt qua hết những sóng gió sẽ xảy ra trong tương lai không.
Hiện nay chồng của bạn còn khỏe mạnh và kiếm ra tiền, nhưng ai biết được một mai khi anh ta bệnh, liệu bạn có đủ thủy chung để chăm sóc anh ta đến cuối đời? Và nếu ngược lại bạn mắc bệnh hay gia đình gặp khó khăn thì liệu anh ta có thể cùng bạn vượt qua khó khăn đó không, hay là sự ghen tuông về tình yêu cũ của bạn sẽ làm anh ta chai sạn và bỏ mặc bạn.
Chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bắt đầu cuộc hôn nhân khác với người yêu, bạn đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời sau này của mình. Hôn nhân không luôn bằng phẳng và màu hồng dù tình yêu có thắm thiết đến mấy, cho nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và thật chính chắn vì bạn đã sai lầm một lần khi đẩy mình vào tình thế như hiện nay.
Còn về anh Hải,
Anh là người đàn ông rất đáng được trân trọng, và nếu người yêu của anh đủ can đảm để quyết định đến với anh thì đó là điều hạnh phúc. Nhưng anh hãy để cho cô ấy tự suy nghĩ và quyết định số phận của mình, vì anh chỉ có thể giúp cô ấy có lối ra chứ không thể sống giùm cô ấy được. Chỉ khi tự quyết định người ta mới có thể chịu trách nhiệm mà thôi. Anh hãy đừng thuyết phục nữa mà để cho cô ấy thời gian.
Vài dòng chia sẻ mong anh luôn hạnh phúc dù có được cô ấy hay không.
Tín Ngọc