From: Dinh Van Mong
Sent: Thursday, June 05, 2008 6:13 PM
Subject: Vy!
Vy thân,
Mình đã đọc mục tâm sự của Vy, mình hiểu và rất thông cảm cho Vy. Nhưng Vy ơi, theo mình bạn nên dừng ngay những tình cảm mà bạn đang có. Mình biết hiện tại rất khó nhưng theo mình thà đau một lần rồi dứt khoát để dây dưa mọi người biết được chắc lúc đó mình nghĩ Vy sẽ khổ nhiều hơn. Bởi lời ra tiếng vào, nhất là làm sao bạn có thể dám nhìn mặt mẹ của cậu ấy.
Bạn à, theo mình thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho bạn chỉ là lúc nhất thời mà thôi. Không đi đến đâu được bạn à, hay nói khác hơn đó chính là sự thỏa mãn về sinh lý mà thường có ở những nam thanh niên tuổi mới lớn. Nếu bạn không tin hãy thử xem nào, rồi bạn sẽ đi về đâu và làm gì khi cuộc tình bạn bị mọi người phát hiện. Khi đó mọi người sẽ nhìn bạn thế nào, nói bạn ra sao, chắc bạn cũng có thể nghĩ ra được.
Dừng ngay lại đi bạn. Mình cũng tuổi như bạn, đường đời chắc chưa bằng ai, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm đắng cay và đã nếm được nhiều đau khổ nên cũng có chút hành trang vào cuộc sống. Không ai thương mình bằng bản thân mình và cũng không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình đâu bạn.
Mình cũng đã có một mối tình giống bạn lúc còn là sinh viên. Khi mọi người biết được trong cuộc sống có bao nhiêu câu từ xỉ vả họ dùng hết cho mình đó bạn. Mình biết rằng bạn thiếu thốn tình cảm, thiếu một bờ vai vững chắc để tựa. Nhưng đó không phải là điểm tựa cho bạn đâu nhé mà đó chính là một vực thẳm nó sẽ chôn sâu uy tính và danh giá bạn suốt đời mà còn để tiếng không tốt cho con của bạn nữa.