Bốn mươi tuổi, nhìn lại mọi việc của cuộc sống đã đi qua, em thấy mình làm rất tốt vai trò một người mẹ đơn thân lâu năm của một bé học cấp hai và một cuộc sống kinh tế đủ hai mẹ con vui vẻ sống những ngày hạnh phúc.
Em ở ngoài nhìn xinh, dáng người ưa nhìn, trắng trẻo và trẻ hơn tuổi nhiều, ai cũng nói vậy. Và vì em biết yêu cuộc sống hiện tại, chăm sóc bản thân tốt trong điều kiện ổn.
Em tôn trọng tri thức, sự tinh tế, tình cảm, trải nghiệm và sự chân thành của một người đàn ông. Anh có thể đôc thân, đã ly hôn nhưng chỉ có một em bé để có thể giống em và mình có thêm một bé khác.
Em tĩnh lặng, đủ hiểu biết để nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống, đủ chín để cùng giải quyết vấn đề và đủ để anh đi bên em cảm thấy tự tin. Em tôn trọng cảm xúc lứa đôi và luôn cố gắng học hỏi để chúng mình là bản tình ca của nhau.
Em sống tích cực, thực tế và hơn nữa đã sẵn sàng mọi thứ để có thể bước tiếp một trang mới thật đẹp với sự trưởng thành của chúng ta. Em mong anh cũng vậy nếu chúng ta hợp nhau.
Em nghĩ không có gì là quá muộn và dù ở độ tuổi nào cũng đẹp, chỉ cần mình hiểu bản thân muốn gì và mình muốn gặp ai thì em vẫn đợi. Em tin rằng mình cũng may mắn gặp được anh để cùng nhau nắm tay và đi hết quãng đời tươi đẹp còn lại anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa mùa xuân
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ